Đội bóng xứ Catalan vẫn đang trong quá trình đàm phán với các đại diện, cầu thủ về việc cắt giảm lương. Tuy nhiên, tiến trình này được dự báo mất rất nhiều thời gian, trong khi vấn đề pháp lý liên quan tới vị trí Chủ tịch CLB có thể là điểm gây tranh cãi, do Barcelona chỉ đang có Chủ tịch tạm quyền.

Cuối tuần trước, Chủ tịch tạm quyền Barcelona, Carles Tusquets, đã đề xuất khả năng chuyển giao quyền điều hành CLB cho chính quyền thành phố. Tuy nhiên, ông này từ chối cho biết thời điểm có thể tiến hành việc chuyển giao quyền quản lý này – “Hiện tại ư? Không!”, Tusquets trả lời truyền thông xứ Catalan.

Việc một đội bóng được chuyển quyền điều hành về chính quyền thành phố không phải chưa có tiền lệ, nhưng nếu điều đó xảy ra với Barca, đó chắc chắn là CLB lớn nhất từ trước tới nay!

“Bảng lương của Barcelona hiện tại là cao nhất trên toàn châu Âu”, ông Tusquets cho biết. “Nó chiếm tới 70% ngân sách đội bóng – một con số quá lớn!”.

Mùa trước, lương trả cho cầu thủ chiếm 61% trong tổng số 1,04 tỷ euro thu nhập ngân sách. Và con số này bao gồm cả việc đánh giá khả năng thu về từ tiền bán cầu thủ vào tháng 1/2020 và mùa hè.

Tuy nhiên, với những diễn biến bất ngờ từ đại dịch Covid-19 và tác động đối với nền kinh tế thế giới nói chung, thị trường chuyển nhượng cầu thủ nói riêng, nguồn thu từ tiền bán cầu thủ rõ ràng không như đánh giá ban đầu.

Ngay cả khi các trận đấu La Liga và Champions League đã quay trở lại, cả trên truyền hình, rắc rối vẫn theo đuổi Barca – đơn giản vì nguồn thu của CLB dựa chủ yếu vào du lịch bóng đá. Sân đấu trống vắng, cửa hàng lưu niệm không có khách, bảo tàng Barcelona đóng cửa… khiến đội bóng thất thu khủng khiếp.

Thu nhập của Barcelona dự kiến trong năm nay là gần 828 triệu euro. Và nếu mức lương cầu thủ vẫn được duy trì như hiện tại, nó sẽ chiếm tới 80% thu nhập – và đó rõ ràng là điều kiện tài chính không bền vững.

Câu hỏi đặt ra là tại sao phải chuyển giao quyền điều hành về tay chính quyền thành phố, khi mà việc bầu cử Chủ tịch mới sẽ được tiến hành trong tháng 1/2021?

Một công ty có tên là Muro Cortina Modular Renting (MCM) đã đệ đơn lên Tòa án Thương mại Barcelona để đòi 3,5 triệu euro tiền công xây dựng tòa nhà Masia tại trung tâm tập luyện của CLB.

Một phần trong đơn kiện của MCM có yêu cầu một nhà quản lý, thay vì một ban điều hành lâm thời, tiếp quản việc điều hành CLB và xử lý các khoản nợ của đội bóng.

Cuộc tranh tụng giữa Barcelona và MCM đã kéo dài vài năm, thậm chí phía Barcelona còn tố ngược rằng ban lãnh đạo CLB đã trả giá quá cao so với khối lượng thực chất công trình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nội bộ Barcelona đang lâm vào cảnh rối bời như canh hẹ, yêu cầu “chuyển giao quyền điều hành về thành phố” sẽ làm cho cuộc khủng hoảng của CLB càng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận.

Theo thông tin ban đầu, ngày 05/11 là hạn chót để ban giám đốc lâm thời Barcelona hoàn tất việc đàm phán cắt giảm lương với các cầu thủ. Và mặc dù các bên đều tỏ ra thiện chí, trong đó có việc thống nhất gia hạn thời gian đàm phán, vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời hạn chót tiếp theo cho vấn đề này.

Mọi thứ dường như phức tạp hơn những gì báo chí thân Barca mô tả. Hợp đồng của các cầu thủ không cho phép giảm lương ngẫu nhiên. Điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề là giữ nguyên mức lương, nhưng kéo dài thời hạn hợp đồng.

Đây là giải pháp đã được áp dụng đối với các cầu thủ Clement Lenglet, Frenkie de Jong, Gerard Pique và Marc-Andre ter Stegen. Thậm chí có những gợi ý rằng một số cầu thủ có thể đảm nhận công việc đại sứ cho CLB, khi họ kết thúc sự nghiệp, nhằm đảm bảo họ nhận đủ tiền lương như trong hợp đồng.

Ban giám đốc lâm thời của Barca hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với các cầu thủ, tiếp đó là nhân viên CLB, khoảng 540 người, với tổng mức lương chỉ chiếm 3% ngân sách.

Chiến thuật tiếp theo của Barca sẽ là duy trì kết quả thi đấu tích cực và hy vọng thu hút CĐV trở lại SVĐ vào tháng 2/2021, sẽ có được nguồn thu từ việc mở cửa và bán vé vào sân Nou Camp, cũng như cửa hàng lưu niệm và bảo tàng CLB.

Đây sẽ là trọng trách và áp lực rất lớn cho vị Chủ tịch Barca kế nhiệm. Cựu Chủ tịch Barca, Joan Laporta, từng đùa giỡn và gọi BGĐ Barca – mới từ chức cùng ông Josep Maria Bartomeu – là “Những cậu bé 3 tỷ”, bởi họ đạt mức thu nhập 1 tỷ euro, chi phí 1 tỷ và tăng mức nợ của CLB lên… 1 tỷ euro.

Thực chất, mức nợ hiện tại của CLB không phải là 1 tỷ, thay vào đó chỉ gần 800 triệu euro. Nhưng rõ ràng, bất kỳ ai trúng cử vị trí Chủ tịch Barca tiếp theo sẽ phải hoàn thành sứ mệnh giảm nợ, tăng thu nhập trong khi ngành du lịch bóng đá vẫn hoàn toàn đóng cửa, và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm mở cửa trở lại.