Trước khi tranh tài cùng đại diện Việt Nam, tuyển nữ Malaysia đang tạm thời là đội đứng nhì bảng xếp hạng với thành tích 2 trận thắng, 1 trận thua. Trong khi đó, các cô gái “Cờ đỏ sao vàng” đang ở vị trí thứ 5 với một trận thắng duy nhất trước Thái Lan. Chỉ vài phút sau khi khai cuộc, Yin Yin Chong của Malaysia lập tức “phủ đầu” các cô gái Việt Nam khi ghi liên tiếp 8 điểm. Từ đà thuận lợi này, xuyên suốt trận đấu, Malaysia luôn dẫn điểm.

Trương Thảo My, chủ lực những trận trước, tiếp tục là ngọn cờ đầu giúp tuyển nữ bám sát Malaysia. Tay ném sinh năm 2001 này phát huy sở trường đột phá thẳng vào trung lộ để gỡ điểm. Tuyển nữ nhiều lần thu ngắn khoảng cách nhờ các khoảnh khắc cá nhân. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để giành chiến thắng. Chung cuộc, tuyển nữ nhận thất bại với tỷ số 72-76. Thua 2 trận, nhưng cơ hội đoạt huy chương của tuyển nữ Việt Nam vẫn còn với 3 trận đấu quan trọng phía trước gặp tuyển Philippines, Campuchia và Singapore.

Sau trận thua trước Thái Lan vào ngày ra quân, muốn nuôi hy vọng vào bán kết, tuyển nam Việt Nam bắt buộc phải thắng Indonesia. Quyết tâm của các tuyển thủ “Cờ đỏ sao vàng” được chuyển hóa thành những pha dứt điểm chắc chắn. Trong hiệp đầu tiên, từ những đường bóng mạch lạc, điểm số được ghi đều đặn cho tuyển Việt Nam. Cộng thêm những pha ra tay thăng hoa từ vòng ngoài ghi 3 điểm, thầy trò HLV Todd Purves thậm chí gây bất ngờ khi dẫn 10 điểm trước Indonesia.

Đi qua 3/4 thời gian đấu chính thức, đội tuyển nam vẫn cầm hòa nhà ĐKVĐ 59-59. Sang hiệp 4, hy vọng có được trận thắng đầu tiên của người hâm mộ Việt bị dội gáo nước lạnh khi xạ thủ Andakara Prastawa giúp Indonesia tăng tốc. Về cuối, thế trận càng an bài. Dù nỗ lực và nhiều lần áp dụng chiến thuật chủ động phạm lỗi, chấp nhận cho đối thủ ném phạt để giành quyền kiểm soát bóng nhưng thời gian không ủng hộ các chiến binh “Cờ đỏ sao vàng”. Kết thúc lượt trận thứ 2 của mình, tuyển nam vẫn trắng tay khi bị Indonesia vượt qua với tỷ số 82-88.