Bước vào trận đấu, "Selecao" ra sân với bộ ba tấn công Matheus Cunha, Vinicius Junior và tài năng trẻ Rayan, nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng thủ 5 người tổ chức cực kỳ chặt chẽ của Nhật Bản đã đứng vững và bất ngờ dội gáo nước lạnh cho gã khổng lồ Nam Mỹ.

Phút 29, Kaishu Sano trừng phạt sai lầm trong khâu triển khai bóng của đối phương, dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Alisson để mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên, Brazil buộc phải đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp hai. Sức ép khủng khiếp của họ được đền đáp ở phút 56 khi tiền vệ lão tướng Casemiro bật cao đánh đầu cận thành dũng mãnh, gỡ hòa 1-1.

Những phút sau đó chứng kiến sự khuấy đảo liên tục của Vinicius cùng khả năng cầm trịch tuyến giữa của Bruno Guimaraes, nhưng bàn thắng quyết định chỉ đến từ một quyết định thay người sáng suốt của HLV Ancelotti.

Đúng vào phút bù giờ 90+6, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli băng xuống tốc độ đón đường chọc khe tinh tế của Guimaraes, dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-1 vỡ òa cảm xúc.

Trận thua nghiệt ngã khiến Nhật Bản thêm một lần chia tay đấu trường World Cup trong tiếc nuối dù đã phòng ngự quả cảm. Trong khi đó, màn thoát hiểm này tiếp tục khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch Brazil.

Ngược dòng thành công qua cửa ải Nhật Bản, Brazil chính thức đi tiếp vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy.