Ông Chu Đình Nghiêm sinh năm 1972, từng thi đấu cho Công an Thanh Hoá, Nam Định, LG ACB, Hoà Phát - Hà Nội. Sau khi giã từ sân cỏ, ông về CLB Hà Nội và đi cùng đội bóng từ khi mới thành lập, lên hạng Ba rồi V.League. Sau khi HLV Phan Thanh Hùng ra đi năm 2016, ông Nghiêm được đề nghị thay thế nhưng từ chối vì muốn "trọn đạo đàn em" với ông Hùng. Chỉ đến khi đội bóng thủ đô thi đấu bết bát dưới tay HLV Phạm Minh Đức, ông mới nhận lời ngồi ghế nóng. HLV Chu Đình Nghiêm từng chia sẻ: “Ít nhất hai lần lãnh đạo cũng đã có đề cập với tôi để vào vị trí đấy, nhưng với tôi, anh Hùng đang làm tốt, anh Hùng nghỉ thì tôi không muốn lên. Bản thân tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo để mời những người khác về. Đến khi đội bóng rất khó khăn, bắt buộc mình không từ chối được nữa thì mình mới nhận lời”.

Sau khi chính tức chèo lái con thuyền Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ ban lãnh đạo đội bóng đặc biệt là các cầu thủ. Cựu tiền vệ Hải An cho biết: “HLV Chu Đình Nghiêm đã gắn bó với CLB hơn 10 năm, thầy Nghiêm là một người rất vui vẻ, nhưng chú cũng là một người rất nóng tính và thẳng tính. HLV là một người đồng cảm với cầu thủ, nhận chia sẻ với các cầu thủ, nên các cầu thủ rất tôn trọng với HLV Chu Đình Nghiêm”. Nhiều năm ở đội bóng Thủ đô, lại được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng coi như "cánh tay phải", ông Nghiêm rất hiểu triết lý, lối chơi, ưu điểm, nhược điểm và diễn biến tâm lý của từng cầu thủ. Thoát khỏi cái bóng của người đàn anh Phan Thanh Hùng, lên nắm quyền với trách nhiệm “cứu tàu”, ông thầy này không chỉ đưa Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng mà còn quay lại với cuộc đua vô địch rồi đăng quang V.League 2016. Và đi đến thời kỳ đỉnh cao của đội bóng thủ đô. “Lúc làm trợ lý thì Nghiêm đã làm tốt vai trò của mình rồi và quan trọng khi chuyển qua làm chính thì Nghiêm cũng đã thể hiện được phẩm chất, tố chất của mình khi nắm một đội bóng trong tình thế khó khăn, xoay chuyển được và đưa đội bóng lên thì đó là một cái khả năng và tôi tin tưởng Nghiêm sẽ còn phát triển thêm vài năm nữa sau này xây dựng cho đội bóng”- HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Quả thật đúng như lời nhận định của HLV Phan Thanh Hùng, suốt thời gian làm việc tại CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm đã ghi dấu ấn đậm nét với 3 chức vô địch V.League năm 2016, 2018, 2019, hai chức vô địch cúp Quốc gia năm 2019, 2020 và ba siêu cúp năm 2018, 2019, 2020. Và đặc biệt HLV gốc Thanh Hoá đã đưa đội bóng thủ đô tiến một mạch đến trận chung kết Liên khu vực đối đầu với Câu lạc bộ 4.25 (Triều Tiên) tại AFC Cup 2019. Mùa 2020, Hà Nội tuột chức vô địch V-League vào tay Viettel. Mùa này, đội tiếp tục thi đấu không thành công trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự vì bão chấn thương, chỉ đạt 10 điểm sau bảy trận, rơi xuống thứ bảy trên bảng xếp hạng và trận thua trên sân của Đà Nẵng được xem là giọt nước tràn ly.

Người được chọn thay thế ông Nghiêm ban đầu là HLV Dương Hồng Sơn, cựu thủ môn tuyển Việt Nam, từng vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, ông Sơn từ chối nên CLB Hà Nội ngỏ lời mời HLV Hoàng Văn Phúc, người từng dẫn dắt Hà Nội ACB, CLB Hà Nội, đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là giúp Quảng Nam vô địch V.League 2017. “Cuộc đua thì thực ra khoảng cách không phải là lớn, tất nhiên là khó khăn thì phải khắc phục mà thôi. Mục tiêu của Hà Nội FC bao giờ cũng ở top trên, tham vọng bao giờ cũng là vô địch. Tôi nghĩ đấy là chiến lược đúng đắn. Mà đặc biệt cầu thủ của Hà Nội thì cũng rất nhiều em trên đội tuyển, có trình độ và đẳng cấp. Khó khăn là một số cầu thủ ngoại họ đang bị chấn thương, nhưng đây là cơ hội để cho các cầu thủ ít được vào sân có điều kiện thể hiện khả năng của mình. HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ trong buổi ra mắt chính thức trước truyền thông.

Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 7, kém ngôi đầu 6 điểm, cơ hội vô địch là vẫn còn, nhưng còn đường phía trước HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò chắn chắn còn nhiều khó khăn chông gai. Lực lượng đội gặp chấn thương nhiều, đặc biệt là các chân sút ngoại binh như Bruno, Geovane hay Hùng Dũng, Đình Trọng trong khi đó đội trưởng Văn Quyết vừa nhận án kỷ luật treo giò 2 trận, Bùi Hoàng Việt Anh bị cấm thi đấu 3 trận. Ngay trận đầu cầm quân, ông Hoàng Văn Phúc sẽ có màn thử lửa thực sự trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch Viettel.