Ở cuộc so tài diễn ra rạng sáng 30/05 trên sân Dragao, thành phố Porto, Bồ Đào Nha, HLV Pep Guardiola khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đội hình xuất phát của Man City không có tiền đạo và cũng không dùng tiền vệ thu hồi bóng nào.

Phía bên kia, Chelsea chủ động chơi chặt chẽ, tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn hẳn Man City, tuy nhiên đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lại cho thấy sự sắc bén vượt trội ở mỗi pha lên bóng.

Phút 27, Phil Foden có cơ hội đưa Man City vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm sát vạch 5m50, nhưng Rudiger đã can thiệp đúng lúc bằng pha cản phá đẳng cấp.

Bước ngoặt quan trọng nhất đến ở phút 42, Chelsea phản công nhanh, tiền vệ trẻ Mason Mount từ phần sân nhà đã có đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự Man City, giúp Havertz vượt qua Ederson trong pha đối mặt rồi dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Bàn thắng dẫn trước giúp Chelsea triển khai thế trận khó chịu trong hiệp 2, chơi rình rập và suýt có bàn nâng tỉ số ở phút 73 nếu Pulisic dứt điểm tốt hơn trong pha đối mặt với Ederson.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola đổi chiến thuật, đổi nhân sự nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc, càng khó hơn khi De Bruyne sớm rời sân vì chấn thương. Hiệp hai có tới 7 phút bù giờ nhưng Man City không thể tận dụng. Cú vô lê của Mahrez đưa bóng đi sát xà ngang cũng là tình huống khép lại mọi hy vọng của Man City. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và chung cuộc Chelsea giành chiến thắng tối thiểu trước Man City, qua đó giành chức vô địch Champions League 2020-2021.