Lượt đấu thứ ba của giải diễn ra với 2 cặp đấu, chủ nhà Viettel gặp Hải Phòng còn Nam Định so tài với Thanh Hóa. Chủ nhà Viettel đón tiếp Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm. Trong khi đội khách tung ra đội hình tương đối chất lượng với những cái tên thường xuyên chinh chiến tại V.League như Hải Huy hay Moses thì Viettel đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ nhằm mục đích thử nghiệm.

45 phút thi đấu đầu tiên diễn ra với thế trận đôi công của cả hai đội bóng. HLV Chu Đình Nghiêm đã mang đến một bộ mặt mới cho đội bóng đất Cảng. Lối chơi của Hải Phòng đã uyển chuyển hơn với nhiều đường chuyền nhỏ, ngắn và thiên về kiểm soát bóng. Lối chơi giúp Hải Phòng đưa được bóng về phía vòng cấm của Viettel khá nhiều, nhưng những pha dứt điểm của Martin Lò hay Mpande vẫn thiếu đi sự sắc sảo.

Viettel mặt khác vẫn trung thành với lối chơi linh hoạt, xoay chuyển từ phòng ngự và tấn công liên tục và cố gắng tận dụng thời cơ. Bộ đôi Geovane và Pedro Paulo vẫn cho thấy sự ăn ý khi liên tục tìm đến nhau trên hàng công. Trước hàng phòng ngự dày đặc của Hải Phòng, phải đến đầu hiệp 2, thế quân bình mới được gỡ bỏ. Sau nhiều pha phối hợp ở biên, Hoàng Minh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Geovane đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, Nam Định đã có trận thắng kịch tính 2-1 trước Thanh Hoá. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Nam Định bất ngờ vươn lên dẫn trước bằng pha bật cao đánh đầu của Rodrigo sau cú treo bóng chính xác của Marcio Marques. Phút 70, Marcio Marques lập công để nhân đôi cách biệt bằng một tình huống sút phạt hiểm hóc. Phút thứ 86, bất ngờ từ một tình huống lộn xộn, Lê Văn Thắng có pha băng vào dũng mãnh để rút ngắn tỉ số cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, đó vẫn là chưa đủ để anh cùng các đồng đội làm nên chuyện trước Nam Định. Tỷ số chung cuộc 2-1 giúp đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ kết thúc giải Viettel Mở rộng với 3 trận toàn thắng, qua đó lên ngôi vô địch giải đấu giao hữu thường niên này./.