Đội tuyển futsal Việt Nam đã khởi đầu khá thận trọng. Phút 12, Minh Trí chuyền cho Đoàn Phát, trước khi số 6 của Việt Nam thực hiện động tác giả cực dẻo rồi căng ngang dọn cỗ cho Anh Duy ghi bàn mở tỷ số. Bàn mở tỷ số của Anh Duy khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên cao.

Sang hiệp 2, đội tuyển Ả Rập Xê-út chơi tất tay khi đẩy cao đội hình tấn công, sử dụng những pha phối hợp ở cường độ cao để khiến hàng thủ Việt Nam rối loạn. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự Việt Nam với thủ lĩnh Văn Ý vẫn chơi chắc chắn. Phút 29, Đoàn Phát trừng phạt sai lầm của thủ môn Ả Rập Xê-út với pha dứt điểm từ phần sân nhà, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù vậy, Đoàn Phát sau đó lại in dấu giày vào bàn thắng của... đội khách. Thủ môn Humood lại dâng cao ở cánh phải rồi thực hiện pha nửa sút nửa chuyền. Bóng chạm chân Đoàn Phát đổi hướng, khiến thủ môn Văn Ý bất lực.

Hai đội chơi đôi công hấp dẫn trong những phút còn lại. Nhưng nhờ sự chắc chắn của hàng thủ, các học trò của HLV Giustozzi đã bảo vệ được khung thành. Để rồi ở giây cuối cùng sau pha phòng ngự lăn xả, Minh Trí chớp thời cơ vung chân từ phần sân nhà để đưa bóng vào gôn trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Toàn thắng sau 2 lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi tiếp tục dẫn đầu bảng D và tiến gần tới tấm vé chơi vòng tứ kết.

Ở trận đấu diễn ra trước đó ở bảng D, Nhật Bản với trình độ vượt trội đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 6 - 0. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 2/10, Việt Nam sẽ đụng độ Nhật Bản, còn Ả Rập Xê-út sẽ gặp Hàn Quốc.