Với Hoàng Đức ở tuyến giữa và mũi nhọn Mohamed Essameldin trên hàng công, Viettel bước vào trận bán kết với mục tiêu sớm giành lợi thế. Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng áo đỏ sớm phá sản khi tiền đạo người Ai Cập rời sân ở phút 25 vì chấn thương.

Trong khi đó, Nam Định chủ động chơi chậm, chắc, cố gắng làm chủ khu vực trung tuyến. Hiệp đầu tiên chứng kiến đội khách căng mình chống đỡ các đợt lên bóng của Viettel.

Dù vậy, Nam Định cũng tạo ra những điểm nhấn về mặt cơ hội. Phút 19, Coutinho thực hiện cú đá phạt cực hay. Phải rất vất vả, thủ môn Phạm Văn Phong mới cứu thua cho Viettel thành công. Vì vậy, hiệp 1 trôi qua mà không bên nào có bàn thắng.

10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, chút nữa Nam Định có bàn mở tỷ số nếu pha đánh đầu cận thành của Viết Tú không bị cản lại bởi cột dọc khung thành. Ngay sau khi tránh được bàn thua, Viettel đã có đợt phản công chớp nhoáng và có bàn thắng mở tỉ số với pha lập công của Jeferson.

Sau khi Tô Văn Vũ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Nam Định ở phút thứ 65, Viettel đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 73 nhờ công của Nhâm Mạnh Dụng.

Cuối trận đội chủ nhà có thêm một vài tình huống bóng đáng chú ý nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Viettel.

Sau trận đấu huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bày tỏ sự thất vọng khi phải chia tay đấu trường Cúp Quốc gia 2023.“Trận đấu hôm nay tôi cũng rất buồn vì đội đã thua. Phải nói trận đấu hôm nay thi đấu không tốt, từ cách nhập cuộc, chúng tôi chuyền bóng hỏng rất nhiều. Sức ì của các cầu thủ rất lớn, tôi nghĩ có thể do chúng tôi nghỉ ít hơn Viettel Mỗi khi giành được bóng để chuyển đổi tấn công, các cầu thủ Nam Định lại ngay lập tức mất bóng vào chân của Viettel, Viettel lại tấn công từ đó chúng tôi đã đánh mất thế trận.”

Ông Vũ Hồng Việt cho biết sau thất bại tại Cúp Quốc gia, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ dồn sự tập trung cho giai đoạn 2 của V-League 2023. “Ở giai đoạn 2 V.League thì top trên, top 8 toàn những CLB rất mạnh, tôi nghĩ 8 đội đều có khả năng giành huy chương, do vậy mỗi đội cần phải quyết tâm từng trận 1. Với chúng tôi cũng như vậy, cố gắng từng trận 1, từng trận 1 để giải quyết. Tất nhiên 1 đội bóng thi đấu không thành công, thất bại thì áp lực rất lớn. Nhưng phải có những áp lực như vậy thì mình mới cố gắng, mình quyết tâm hơn ở những chặng đường phía trước.“

Về phía đội chủ nhà Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hài lòng với chiến thắng, song khẳng định vẫn còn quá sớm để Viettel nghĩ đến các danh hiệu ở mùa giải năm nay. “Nói đến chức vô địch bây giờ là quá sớm, V.League còn 7 trận nữa, Cúp quốc gia còn 2 trận nữa nếu như vào đến chung kết. Tôi luôn luôn đặt mục tiêu là phấn đấu từng trận đấu một. Mình gặp đối thủ nào thì tính toán chiến lược cho đối thủ đó, tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Mong muốn chiến thắng trong tất cả các trận đấu từ giờ tới cuối giải. Tất nhiên mong muốn của mình còn phụ thuộc vào cả quá trình nữa, chứ không phải mong muốn là được. “

Ở trận đấu diễn ra trước đó Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ nhận thất bại trên chấm 11m trước PVF-CAND với tỷ số 4-5 sau 90 phút thi đấu chính thức hòa 1-1.