Trận bán kết lượt đi trên sân Galora Bung Karno đã khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Tấm vé đầu tiên dự chung kết AFF Cup 2022 sẽ được quyết định ở cuộc tái đấu của 2 đội trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 9/1, trong đó luật bàn thắng sân khách được áp dụng. Và không chỉ nóng trên sân cỏ, sự kịch tính còn đang đến từ những phát biểu của hai vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau trận lượt đi, nếu như HLV Park Hang Seo nói rằng “đội tuyển Indonesia mạnh thật, nhưng đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn”, thì HLV Shin Tae Yong nêu quan điểm: “đội tuyển Việt Nam mạnh hơn thì tại lại chỉ có thể hòa 0-0?”. Màn đấu khẩu thú vị này được tiếp diễn tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu bán kết lượt về, diễn ra ngày 08/01.

“Đội tuyển Việt Nam đã phải quá cảnh ở Tp Hồ Chí Minh trước khi đến Hà Nội, còn chúng tôi thì bay thẳng đến đây, đó cũng có thể là lợi thế về thể lực. Thuận lợi của chúng tôi là toàn đội đoàn kết để hướng tới kết quả tốt, chúng tôi không có bất lợi nào trước trận bán kết lượt về. Chúng ta vẫn biết Việt Nam cùng Thái Lan là hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, thế nhưng từ khi tôi đến thì đội tuyển Indonesia cũng đã mạnh hơn. Theo tôi thấy thì trình độ hiện tại của hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam là ngang nhau. Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút, không muốn hiệp phụ hay loạt sút luân lưu” - HLV Shin Tae Yong cho biết.

Về phía đội chủ nhà, HLV Park Hang Seo nhận xét đúng là HLV Shin Tae Yong đã giúp đội tuyển Indonesia mạnh hơn, song sức mạnh không thể so sánh chỉ bằng lời nói: “HLV Shin Tae Yong cho rằng trình đội hai đội tuyển ngang nhau, tôi nghĩ có lẽ cũng đúng. Nhưng theo tôi các HLV cần chứng minh bằng kết quả trận đấu và chịu trách nhiệm cho điều đó, còn lời nói thì không thể chứng mình được gì cả. Tôi không có thói quen đánh giá HLV đội khác. Đúng là đội tuyển Indonesia đã mạnh lên nhiều, và mong rằng họ sẽ chứng minh điều đó trong trận đấu ngày mai. Ngày mai, nếu tôi thua thì tôi sẽ thừa nhận công khai, còn nếu tôi thắng thì mọi chuyện quá rõ ràng”.

Không chỉ truyền thông Đông Nam Á, báo giới Hàn Quốc cũng nhắc khá nhiều đến những lời lẽ ‘khiêu chiến’ giữa ông Park và ông Shin, cùng việc đôi bên không bắt tay nhau. Có lẽ cả 2 vị thuyền trưởng đều muốn có sự tập trung cao nhất cùng đội bóng, việc “khích tướng nhau” cũng là điều thường thấy trong bóng đá. Điều quan trọng nhất lúc này chính là chiến thắng chung cuộc, và suất đầu tiên dự chung kết AFF Cup 2022 sẽ được định đoạt sau trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 9/1.

Dự họp báo cùng ông Park, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nêu rõ toàn đội đều đã sẵn sàng cống hiến 200% sức lực để chiến thắng, đồng thời lý giải về hình ảnh bản thân anh và tiền vệ Hoàng Đức phải truyền nước ngay khi vừa về đến Hà Nội.

“Việc đó không có gì quá nghiêm trọng cả, tôi và Hoàng Đức phải truyền nước là nhằm phục hồi sức khỏe cơ thể. Hiện tại thì toàn đội đều có thể trạng tốt, sẵn sàng thì đấu với 200% thể lực và tinh thần. Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt, hướng đến kết quả tốt vào ngày mai” – Tiến Linh khẳng định.