Việc HLV Lê Đức Tuấn hiểu rõ từng nhân sự bên phía đội chủ nhà đã giúp đội bóng sông Hàn nhập cuộc rất chủ động ở trận cầu diễn ra tối 02/03 trên sân Hàng Đẫy. Trong thế trận đôi công ăn miếng trả miếng khá sòng phẳng, cơ hội lần lượt trôi qua sau các cú sút hoặc những pha đánh đầu của Công Nhật, Minh Tuấn bên phía đội khách, cũng như Đậu Văn Toàn, Văn Quyết bên phía đội bóng thủ đô.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 32, Hùng Dũng đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng chuẩn xác cho Daniel Passira bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hà Nội FC suýt nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp 1 khi Passira đánh đầu làm tường cho Tuấn Hải dứt điểm trong vòng cấm, đưa dội cột dọc.

Hiệp hai bắt đầu đầy hấp dẫn khi SHB Đà Nẵng bất ngờ “bùng nổ” với 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 3 phút. Phút 49, Đình Duy cú cứa kỹ thuật vào góc cao khung thành, khiến Văn Hoàng chôn chân đứng nhìn. Phút 51, Đình Duy thoát xuống cánh trái, căng ngang thuận lợi để cầu thủ vừa vào sân thay người Văn Hữu dứt điểm cận thành, đưa đội khách dẫn lại 2-1.

Đối mặt với trận thua ngay ở màn ra mắt trên sân nhà, HLV Makoto Teguramori lập tức điều chỉnh nhân sự, trong đó có sự xuất hiện của Hai Long. Phút 66, từ đường chuyển của Văn Quyết, Daniel Passira làm tường cho Hai Long băng lên dứt điểm chân trái, gỡ hòa 2-2. Chiến lược gia người Nhật Bản tiếp tục ghi dấu ấn khi đưa Joao Pedro vào sân. Chính tiền đạo người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu cận thành ở phút 88 để ấn định tỷ số 3-2.

“Tôi cũng đã có gần 5 năm làm việc ở CLB Hà Nội và cũng hiểu kỹ thuật, kỹ năng của từn cầu thủ. Qua những trận vừa rồi thì tôi cũng xem lối chơi, chỉ cho các cầu thủ. Và chúng tôi đã làm khá là tốt, đã nỗ lực đến những phút 70, rồi thể trạng đi xuống, chúng tôi không tiếp tục được nữa, vì vậy mà để thua những bàn thua không đáng có, thì phải rút kinh nghiệm. Chúng tôi vẫn còn 11 trận và kém đội gần nhất SLNA là 4 điểm, chúng tôi vẫn còn cơ hội và trận tới gặp Hải Phòng, cũng như tất cả những trận đối đầu với nhóm dưới, chúng tôi phải cố gắng có 3 điểm” - HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ.

Đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn vẫn chìm sâu ở vị trí cuối bảng, đối diện với nhiều thách thức trong chặng đường sắp tới, mà trước mắt là chuyến làm khách vào cuối tuần này tại Hải Phòng. Trong khi đó, Hà Nội FC vươn lên nhì bảng, hiện kém 4 điểm so với ngôi đầu của Thép Xanh Nam Định.

“Trận này các cầu thủ đã có sự xao nhãng, thể hiện rõ qua hai bàn thua nhanh chóng ở đầu hiệp 2. Bên cạnh đó, đây là trận đấu rất quan trọng bởi chiến thắng giúp chúng tôi lên ngôi nhì bảng, chính tầm quan trọng này khiến các cầu thủ hơi áp lực. Về phía đội Đà Nẵng thì họ cũng chơi rất tốt. Sau khi quan sát, hiệp hai tôi đổi sơ đồ sang 4 hậu vệ, toàn đội chơi tốt hơn. Ngoài chiến thắng từng trận thì còn mục tiêu quan trọng khác, đó là các cầu thủ cần tiến bộ hơn và mạnh mẽ hơn. Mùa trước Hà Nội kém Thép Xanh Nam Định cả chục điểm, nhưng năm nay chúng tôi có cơ hội, cũng rất kỳ vọng nhưng thể nói trước được, chúng tôi sẽ cố gắng đến vòng đấu cuối cùng” - HLV Teguramori cho biết.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM thắng HAGL 1-0, qua đó vươn lên đứng thứ 8, đồng thời đầy đối thủ xuống thứ 10. Lúc này đội bóng phố Núi chỉ còn cách 4 điểm so với vị trí áp chót./.