Với lợi thế sân nhà cùng sự góp mặt của dàn sao như Hùng Dũng, Văn Quyết hay Tuấn Hải, Hà Nội là đội thi đấu lấn lướt hơn trong hiệp 1. Phút 16, Tuấn Hải mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha ra chân quyết đoán.

Phía đối diện, Nam Định cũng tạo ra không ít tình huống đáng chú ý. Dù vậy trong ngày thiếu vắng "nhạc trưởng" Hendrio, những pha tấn công của đội khách thiếu đi chút sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Nam Định vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, hàng công đội khách trải qua ngày thi đấu kém duyên và không thể một lần tìm đường vào khung thành Hà Nội và đành chấp nhận thất bại 0-1

Với chiến thắng này, Hà Nội (29 điểm/16 trận) tạm thời chiếm ngôi đầu bảng V.League, hơn Công An Hà Nội 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Bandovic của Hà Nội FC thừa nhận đội bóng thủ đô đã có phần may mắn: "Hôm nay, hàng công của chúng tôi chơi không tốt như mọi khi, có thể nói là khá bế tắc. Nhưng khi mất bóng, chúng tôi vẫn tổ chức phòng ngự tốt. Phải nói rằng Thép Xanh Nam Định đã chơi tốt, họ dồn ép chúng tôi về cuối sân nhà và may mắn CLB Hà Nội đã không thua cuối trận. Mục tiêu quan trọng nhất là 3 điểm và CLB Hà Nội đã đạt được. Chiến thắng giúp chúng tôi tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng và tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì điều đó."

Về phía Thép Xanh Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt lý giải: "Đầu tiên Hendrio bị chấn thương từ trận trước, trận này không quay trở lại được. Thứ 2 cũng vẫn là do chấn thương đó là Thanh Trường và Đức Huy. Thành ra chúng tôi liên tục phải thay đổi ở vị trí tiền vệ tổ chức, Rất là khó khăn cho chúng tôi."

Trong trận đấu này, các cổ động viên Nam Định một lần nữa để lại những hình ảnh xấu. Ngay từ đầu trận, mỗi khi trọng tài có những quyết định gây tranh cãi là các CĐV Nam Định lại chửi tục.

Đỉnh điểm là tình huống phút 58, trung vệ Việt Anh đã vô tình để bóng chạm tay sau pha đánh đầu của Douglas Coutinho, nhưng trọng tài đã không bắt lỗi bởi hậu vệ của Hà Nội FC đã khép tay sát người. Nhưng các CĐV Nam Định lại nghĩ khác. Họ đòi quả phạt đền bằng cách ném chai nước xuống sân và đồng thanh chửi trọng tài như cách đã làm từ đầu trận để phản ứng, gây sức ép. Trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút để ổn định trật tự trước khi có thể tiếp tục.

Chia sẻ về tình huống này, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Có một số tình huống nhạy cảm trọng tài bắt không hoàn toàn đúng. Nhưng đó là một phần của bóng đá và tôi không nhận xét. Tôi nghĩ các CĐV đã bức xúc và không kiềm chế được khi nhận định trọng tài bắt không đúng, không chuẩn. Nếu có VAR, trận đấu sẽ công bằng hơn”.

Cùng chung quan điểm HLV Bandovic của Hà Nội FC cũng bày tỏ cảm thông: "Tình huống phạt đền hay không phạt đền tôi không rõ lắm. Có thể ở trận đấu khác, trọng tài sẽ có cách nhìn nhận khác nhưng dù thế nào chúng tôi cũng sẽ phải thi đấu cho đến khi hết giờ. Về CĐV, họ cũng như cầu thủ, cũng mong muốn chiến thắng và có thể bức xúc. Chúng ta không nên nhìn nhận hành vi đó như một tư tưởng xấu, thói quen xấu của họ."

Ngày 29/7, Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023 sẽ tiếp tục diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 3 giai đoạn 2, với tâm điểm là cuộc so tài giữa Công An Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.