Trên sân Olympico ở thủ đô Roma, Italia thay tới 8 vị trí so với trận thắng Thuỵ Sĩ. Chỉ có thủ môn Donnarumma, trung vệ Bonucci và tiền vệ Jorginho được giữ lại đá chính sau khi đội bóng này đã đoạt vé đi tiếp sớm một vòng. Tuy nhiên với những cầu thủ như Marco Verratti, Federico Chiesa hay Federico Bernardeschi, đội bóng của HLV Mancini vẫn chơi hoàn toàn lấn sân.

Xứ Wales phòng ngự tốt cho đến khi thủng lưới ở phút 39, từ một tình huống cố định. Tiền vệ Verratti treo bóng vào cho tiền vệ Matteo Pessina sút về góc xa trong tư thế nghiêng người, đánh bại thủ môn Danny Ward để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Italia vẫn không ngừng dồn ép trong hiệp hai. Phút 53, Bernardeschi đá phạt từ cự ly khoảng 25m đưa bóng dội cột dọc bật ra ngoài. Chỉ 2 phút sau Xứ Wales chỉ còn chơi với 10 người khi hậu vệ Ethan Ampadu vào bóng bằng gầm giày với Bernardeschi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Với ưu thế hơn người, Italia tạo ra thêm khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công, trong khi Xứ Wales cũng không thể tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt khi Gareth Bale tiếp tục vô duyên trước cầu môn đối phương.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 và tuyển Italia giữ vững ngôi nhất bảng A, giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn, không để thủng lưới lần nào và đây cũng là trận thắng thứ 10 liên tiếp của thầy trò HLV Mancini.

Đứng đầu bảng A, tuyển Italia sẽ gặp đội nhì bảng C là Ukraine hoặc Áo ở vòng 1/8. Còn Xứ Wales nhì bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B - nhiều khả năng là tuyển Nga hoặc Đan Mạch. Cả 2 trận này diễn ra ngày 26/6, Italia sẽ chơi ở London còn Xứ Wales hành quân tới Amsterdam, Hà Lan.

Trong khi Italia đánh bại Xứ Wales thì ở trận đấu diễn ra cùng giờ, cũng trong khuôn khổ bảng A, tuyển Thụy Sĩ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để nuôi hi vọng giành suất đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thua đậm Italia 0-3 khiến tuyển Thụy Sĩ gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng A với Xứ Wales. Họ cần thắng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt 3 bàn và hy vọng Italy cũng làm điều tương tự ở trận đấu cùng giờ. Quyết tâm đó sớm được thầy trò Vladimir Petkovic thể hiện khi Haris Seferovic xoay người dứt điểm căng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, mang về bàn mở tỷ số sớm ngay phút thứ 6.

Seferovic và Steven Zuber liên tiếp uy hiếp khung thành Thổ Nhĩ Kỳ với những cú đá từ ngoài vòng cấm. Sút xa dường như là vũ khí nguy hiểm nhất của Thụy Sĩ bởi khi hiệp một trôi qua gần nửa tiếng, Xherdan Shaqiri nhân đôi cách biệt bằng pha xử lý gọn gàng trước vòng cấm. Cầu thủ đang chơi cho Liverpool cứa lòng bằng chân phải không thuận vào góc cao, khiến thủ thành Cakir không thể chạm bóng dù đã bay người hết cỡ.

Các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều cơ hội để ghi bàn, nhưng thủ thành Gommer có hiệp một thi đấu xuất thần. Anh lần lượt cản thành công cú sút của Cengiz Under và Muldur.

Irfan Can Kahveci rút ngắn cách biệt cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 62 sau cú sút đẹp mắt từ ngoài vùng cấm. Dù vậy, Shaqiri nhanh chóng giúp Thụy Sĩ lập lại thế dẫn 2 bàn với pha băng xuống dứt điểm một chạm ở phút 68. Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Thụy Sĩ ở các giải đấu lớn với 4 bàn tại World Cup và 3 bàn ở EURO.

Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía Thụy Sĩ, không đủ để đội bóng này lấy được ngôi nhì bảng của Xứ Wales. Cùng được 4 điểm và hòa nhau trong trận đối đầu trực tiếp, Thụy Sĩ phải xếp sau đối thủ do kém về hiệu số bàn thắng thua (-1) so với (+1) của Xứ Wales. Đội bóng của ông Petković sẽ phải chờ kết thúc các bảng đấu còn lại để biết mình có giành quyền vào vòng 1/8 hay không./.