Tâm điểm của bảng A là cuộc đọ sức căng thẳng giữa nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) khu vực miền Bắc (HPL-S13) SHB và An Biên. Bất chấp việc thiếu vắng một số trụ cột, SHB vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tuyệt vời. "Nhạc trưởng" Hoàng Hiệp tỏa sáng với cú đúp ở phút 11 và 26. Dù nỗ lực trong hiệp 2 nhưng An Biên chỉ có được 1 bàn rút ngắn tỷ số của Lâm Quí ở phút 49, đành chấp nhận thất bại 1-2.
Ở trận đấu cùng giờ, nhà vô địch khu vực miền Trung – Tây Nguyên (ĐPL-S5) XSKT Đắk Lắk đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua DTS với tỷ số 2-0. Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, nút thắt được tháo gỡ ở phút 57 từ pha dứt điểm đẹp mắt của Công Minh, trước khi Ngọc Vũ ấn định chiến thắng trận đấu 2 phút sau đó. Với 3 điểm có được, đại diện Tây Nguyên tạm vươn lên dẫn đầu bảng A sau vòng một.
Nói về khoảnh khắc tạo ra bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Trần Công Minh chia sẻ: "Trận đấu hôm nay là hai bên đều ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, có một pha đột biến nên bên em mới khai thông được thế bế tắc, qua đó giúp đội ghi bàn để anh em dễ đá hơn. Nhìn chung anh em đã cố gắng hết sức, đã tận dụng được cơ hội rồi ghi bàn."
Trong khi đó, diễn biến tại bảng B cũng không kém phần kịch tính. Nhà vô địch khu vực miền Nam (SPL-S8) Thảo Vy Organic có màn lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước Á quân HPL-S13 HG La Giang. Dù bị dội gáo nước lạnh ở phút 43 từ pha lập công của Trương Minh Đức, Thảo Vy Organic lập tức đáp trả đanh thép.
Chỉ trong vòng 5 phút, lần lượt Văn Phi (44') và Văn Trọng (48') tỏa sáng, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đại diện miền Nam. Dù giành chiến thắng, ông Phan Trần Tuấn Anh, Giám đốc kỹ thuật của Thảo Vy Organic lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn khi đánh giá về trận đấu.
"Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu cho nên với đội nào cũng khó khăn hết. Chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ cho giải đấu lần này. Thành quả có được một phần cũng là may mắn khi gỡ hòa sớm, sau đó có bàn thắng thứ hai từ tình huống cố định. Nói chung cả hai đội đều thể hiện sự cố gắng nhưng chúng tôi có phần may mắn hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn nên giành chiến thắng." - Ông Phan Trần Tuấn Anh nhận định.
Ở cặp đấu còn lại của bảng B, tân binh Thái Huy Bảo gây bất ngờ khi đánh bại Bamboo 3-2. Lần lượt Đình Bảo, Văn Chánh và Phước Hạnh tỏa sáng, làm lu mờ cú đúp của K’Công. Ba điểm trọn vẹn ngày ra quân giúp đại diện miền Trung tạm chiếm ngôi đầu.
