Trong trận đấu sớm, vì chỉ kém nhau một điểm trên bảng xếp hạng và vẫn còn cơ hội đua tranh vào tốp ba nên Sanvinest Khánh Hòa và Thái Sơn Bắc đều hạ quyết tâm giành chiến thắng. Thế trận giằng co được hai đội tạo ra, đại diện đến từ Hà Nội dẫn trước 1-0 ở hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Sanvinest Khánh Hòa tổ chức chơi pessing và có bàn cân bằng tỷ số ở phút 21. Sau bàn thua, Thái Sơn Bắc vùng lên tấn công, có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 29. Nhưng đội futsal phố biển chỉ mất ba phút để gỡ hòa 2-2 sau sai lầm của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Kết quả này cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu sau đó, Quảng Nam FC phải đụng nhà vô địch Thái Sơn Nam. Các cầu thủ Thái Sơn Nam chơi đầy thong dong, nhưng vẫn ghi bốn bàn thắng vào lưới Quảng Nam FC trong 40 phút bóng lăn. Chiến thắng 4-0 trước Quảng Nam FC giúp Thái Sơn Nam xây chắc ngôi đầu với 37 điểm sau 14 trận.

Dù đứng thứ 6, nhưng Hiếu Hoa Đà Nẵng vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Việc chỉ gặp đội cuối bảng Hưng Gia Khang Đắk Lắk là cơ hội để đội bóng sông Hàn gia tăng khoảng cách với nhóm sau. Tuyển thủ Văn Hiếu mở điểm ngay phút thứ 3 cho Hiếu Hoa Đà Nẵng và cũng chính anh là người nâng đôi cách biệt cho đội futsal sông Hàn trước khi hiệp 1 khép lại. Hưng Gia Khang Đắk Lắk thi đấu đầy cố gắng trong hiệp 2, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng do công bởi Duy Hải ở phút 37. Ba phút cuối trận, Hiếu Hoa Đà Nẵng đã bắt bài chiến thuật power-play của đối thủ để bảo toàn chiến thắng 2-1 đến hết trận đấu.

Trong trận cuối giờ chiều, Sahako FC bắt nhịp rất nhanh và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số đậm 8-2 trước Tân Hiệp Hưng. Với chiến thắng này, Sahako FC nâng tổng điểm lên thành 32, đứng thứ 3 và tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch với Thái Sơn Nam lẫn Zetbit Sài Gòn. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Bảo Trung và học trò còn hai trận chưa thi đấu.

Kết thúc ngày thi đấu, là cuộc so tài giữa Zetbit Sài Gòn và Cao Bằng FC. Hai đội cống hiến cho khán giả trận cầu đầy hấp dẫn và kịch tính. Hoàng Nam giúp Zetbit Sài Gòn mở điểm ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, chỉ mất ba phút, từ phút thứ 4 và thứ 7 – lần lượt Phát Cổn và Ngọc Linh đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ đối phương để giúp Cao Bằng FC dẫn ngược 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, may mắn cho Zetbit Sài Gòn khi được hưởng đá phạt đền 10m. Trần Duy dễ dàng đánh bại thủ môn Quốc Duy để gỡ hòa 2-2.

Cao Bằng FC bước vào hiệp 2 với lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Hoàng Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân không thể tận dụng lợi thế chơi hơn người. Thậm chí, họ còn thua ngược 2-3 sau cú bắt volley đẹp mắt của Trọng Luân. Với kết quả này, Zetbit Sài Gòn sở hữu 34 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận.