Bộ ba tấn công Sadio Mane, Diogo Jota và Mohamed Salah của Liverpool đã gây cho Ajax nhiều áp lực nhưng đội bóng đến từ Hà Lan cũng tỏ ra không hề dễ chịu. Đội khách mới là bên cầm bóng nhiều hơn và tạo ra được những cơ hội. Davy Klassen là người có cơ hội tốt để mở tỷ số với cú đánh đầu trong vùng cấm của Liverpool nhưng anh lại bỏ lỡ. Mọi thứ được định đoạt ở phút 58 khi tiền vệ 19 tuổi Curtis Jones ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho Liverpool. Với kết quả này, Liverpool đã lấy suất đầu tiên của bảng D để vào vòng 1/8.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp nói, ông hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ Liverpool trong trận đấu này: “Đó là một trận đấu mở. Tôi hoàn toàn hài lòng về thái độ thi đấu và cách chúng tôi đã thể hiện hôm nay. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời của bóng đá. Đúng ra chúng tôi đã có thể ghi bàn sớm hơn. Chúng tôi có cơ hội ở những đợt phản công trong hiệp 2, ghi một bàn thắng tuyệt vời và đã chơi phòng ngự tốt. Ajax cũng đã chơi bằng tất cả những gì có thể. Vì vậy, tôi rất hài lòng với kết quả và màn trình diễn của chúng tôi. Thật tuyệt”.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Atalanta bị đội bóng của Đan Mạch là Midtjylland cầm hòa 1-1. Atalanta và Ajax sẽ cạnh tranh suất còn lại ở bảng đấu này khi hai đội gặp nhau ở lượt đấu cuối.

Trong khi ở bảng B, Real Madrid kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của đội chủ nhà Shakhtar Donetsk trong 45 phút của hiệp 1. Đáng kể là pha dứt điểm của Marcos Asensio không thắng được cột dọc (phút 5) và cú sút của Karim Benzema bị thủ môn Trubin cản phá (phút 11).

Sang hiệp 2, Shakhtar Donetsk đáp trả mạnh mẽ và ghi được hai bàn vào lưới của Real. Dentinho mở tỷ số ở phút 57 và Manor Solomon ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 82. Như vậy, trong hai lần đối mặt Shakhtar Donetsk, Real đều thất bại. Ở lượt đi, Real thua Shakhtar Donetsk 2-3. Rất may cho Real là ở trận đấu cùng bảng, đội đầu bảng Monchengladbach cũng thất bại 2-3 khi tiếp Inter Milan. Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukalu lập cú đúp bàn thắng cho Inter ở trận đấu này. Như vậy, sau 5 lượt trận, Monchengladbach tiếp tục dẫn đầu bảng B với 8 điểm. Tiếp theo là Shakhtar Donetsk (7 điểm), Real (7 điểm) và Inter (5 điểm). Với điểm số này, cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp dù cơ hội của Inter là mong manh nhất vì hiệu số bàn thắng bại đang là -2. Khi được truyền thông hỏi về việc từ chức sau thất bại 0-2 trước Shakhtar Donetsk, HLV Zidane của Real khẳng định: “Không, hoàn toàn không. Tôi sẽ không từ chức. Đó là một kết quả tồi tệ, nhưng chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc khó khăn trước đây. Chúng tôi còn một trận đấu nữa ở bảng này và chúng tôi buộc phải thắng. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu ở La Liga ngày hôm trước. Nhưng tôi cho rằng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này hôm nay. Chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi có hai hoặc ba cơ hội nhưng sút trúng cột dọc. Sau đó, mọi chuyện trở nên phức tạp khi họ có những bàn thắng. Những gì đã xảy ra hôm nay thật đáng tiếc vì chúng tôi không xứng đáng bị như vậy. Chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Chúng tôi có niềm tin và sẽ chiến đấu để vượt qua vòng bảng”.

Trong khi ở bảng A, Atletico Madrid hòa đương kim vô địch Bayern Munich 1-1. Còn Lokomotiv Moscow thua Salzburg 1-3. Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moscow sẽ chiến đấu ở vòng cuối để cạnh tranh tấm vé còn lại vào vòng sau ở bảng đấu này. Còn tại bảng C, FC Porto đã giành vé đi tiếp qua trận hòa 0-0 với đội cũng đã sớm có vé vào vòng 1/8 là Manchester City.

Sau lượt trận kết thúc rạng sáng này, đã xác định được 8 đội góp mặt ở vòng 1/8 gồm: Bayern Munich (bảng A), Man City, Porto (bảng C), Liverpool (bảng D), Chelsea, Sevilla (bảng E), Barca, Juventus (bảng G).