Trong chuyến làm khách của Leipzig tại sân Red Bull Arena, HLV Pep Guardiola bên phía Man City tung ra đội hình mạnh nhất với bộ tứ Erling Haaland, Jack Grealish, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez trên hàng công. Bất ngờ là chiến lược gia người Tây Ban Nha không thay bất cứ cầu thủ nào trong suốt cả trận. Đây là điều hiếm thấy trong một trận đấu đỉnh cao và đòi hỏi nhiều về mặt thể lực. Trong khi đó, HLV Marco Rose của Leipzig thực hiện cả 5 sự thay đổi người rải rác trong hiệp 2. Năm cầu thủ lần lượt được cho ra sân là Lukas Klostermann, Emil Forsberg, Xaver Schlager, Andre Silva, Marcel Halstenberg còn 5 người vào thay là Benjamin Henrichs, Christopher Nkunku, Amadou Haidara, Yussuf Poulsen, David Raum.

Phút 27, tiền vệ Xaver Schlager của Leipzig chuyền sai, bóng sau khi qua chân Jack Grealish đã tìm tới Riyad Mahrez và Mahrez sút tung lưới thủ môn Janis Blaswich. Hiệp 1 khép lại với phần thắng 1-0 nghiêng về Man City.

Phút 70, Marcel Halstenberg thực hiện đường chuyền từ bên cánh trái vào và Josko Gvardiol bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Leipzig. Đây cũng là kết quả cuối cùng trong màn đọ sức giữa hai đội.

Khi được truyền thông hỏi tại sao không thay bất kỳ cầu thủ nào trong trận đấu này, HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi là huấn luyện viên và tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ trên sân và thực tế họ đã làm tốt công việc. Sau đây, chúng tôi còn một lịch thi đấu dày đặc tại Premier League. Tôi muốn các cầu thủ còn đảm bảo được thể lực thì cứ để họ chơi còn ai gặp vấn đề về thể trạng thì cứ để họ nghỉ ngơi và hồi phục. Tôi muốn có được lực lượng khỏe mạnh để xoay tua lực lượng”.

Ông Pep Guardiola cũng chia sẻ cảm nhận về sự thể hiện của các cầu thủ Man City cũng như kết quả trận đấu này: “Sau hiệp 1, tôi đã nói với các cầu thủ rằng, Leipzig sẽ đẩy cao cường độ trong hiệp 2. Tôi từng làm việc cho Bayern Munich ở Đức và tôi biết rõ phẩm chất lớn nhất của các đội bóng ở đây là không bao giờ bỏ cuộc. Leipzig đã chứng tỏ điều đó tỏng hiệp 2 và chúng tôi bị thủng lưới một lần. Nhìn chung, tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi còn trận lượt về ở Manchester và đội nào mạnh hơn sẽ giành quyền đi tiếp”.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Giuseppe Meazza, Inter Milan vượt qua FC Porto 1-0 bằng pha lập công của Romelu Lukaku vào phút 86.

Trước đó 8 phút, tiền vệ Otavio của Porto phạm lỗi kê chân với tiền vệ Hakan Calhanoglu của Inter Milan và bị trọng tài người Serbia Srdjan Jovanovic rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu.

Lượt về của vòng 1/8 bắt đầu diễn ra vào rạng sáng 8/3 với hai cặp đấu. Chelsea tiếp Borussia Dortmund tại sân Stamford Bridge còn Club Brugge làm khách của Benfica trên sân Estadio da Luz.