Manchester City gặp khá nhiều thuận lợi trước Copenhagen khi đã dẫn 3-1 sau lượt đi. Lượt về họ lại được chơi trên sân nhà Etihad trong điều kiện vẫn bảo toàn được lực lượng. Trận này, HLV Pep Guardiola mạnh dạn sử dụng nhiều gương mặt trẻ hoặc ít được thi đấu ngay từ đầu trận. Phút thứ 5, hậu vệ Manuel Akanji lên tham gia tấn công, cầu thủ này đón quả đá phạt góc của Julian Alvarez từ bên cánh phải vào rồi lốp bóng ghi bàn mở tỷ số cho Man City.

Bốn phút sau pha kiến tạo để Manuel Akanji lập công đến lượt Julian Alvarez ghi tên mình lên bảng tỷ số khi thực hiện cú sút hiểm sát vạch vòng cấm bên cánh trái nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Etihad.

Phút 29, tiền vệ Mohamed Elyounoussi chọc thủng lưới thủ môn Ederson, gỡ cho Copenhagen được một bàn. Đó là tất cả những gì đội khách làm được trong trận đấu này.

Sau đó vào phút bù giờ của hiệp 1, đại diện bóng đá Đan Mạch còn phải nhận thêm bàn thua khi Erling Haaland xử lý bóng điêu luyện trong vòng cấm rồi sút tung lưới thủ môn Kamil Grabara nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận lượt về và Man City giành quyền vào tứ kết khi thắng Copenhagen với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận.

HLV Pep Guardiola chia sẻ với truyền thông sau trận đấu: “Chúng tôi thật may mắn khi ghi được bàn thắng sớm. Điều đó đã giúp chúng tôi rất nhiều vì những trận đấu ở Champions League thường phức tạp và khó lường. Sau đó chúng tôi ghi thêm hai bàn nữa và vượt qua được một đối thủ khó chơi. Tôi thật sự hài lòng về sự thể hiện của toàn đội. Sau trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng: “Để hướng đến danh hiệu, chúng ta cần sự tham gia của tất cả mọi người”. Thêm một mùa giải nữa, chúng tôi lọt vào nhóm 8 đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Thật vui khi chúng tôi vẫn có mặt ở nhiều giải đấu”.

Cũng được chơi trên sân nhà Santiago Bernabeu nhưng Real Madrid đã phải rất vất vả để có được trận hòa 1-1 khi tiếp Leipzig. Đôi bên cầm chân nhau cho đến phút 65 thì thế bế tắc mới được phá vỡ khi tiền đạo Vinicius Junior sút bóng trong vòng cấm, loại bỏ sự truy cản của thủ môn Peter Gulacsi mở tỷ số cho Real.

Chỉ 3 phút sau đó, hậu vệ Willi Orban đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Leipzig. Real Madrid là đội đi tiếp vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Leipzig sau hai lượt trận.

HLV Carlo Ancelotti tỏ ra không hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ Real khi ông nói với truyền thông rằng: “Đây là trận đấu mà chúng tôi đã chơi tệ; thậm chí là rất tệ. Chúng tôi đã chơi kém, thiếu cường độ và dường như là có áp lực về tâm lý. Leipzig là đội bóng mạnh. Họ đã thử mọi cách và gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi. Chúng tôi phải bình tĩnh để đánh giá những gì đã xảy ra ở trận đấu này và cần xem xét lại mình. Chúng tôi phải tự phê bình nhưng không cần quá gay gắt vì dù sao, chúng tôi vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga và vào tứ kết Champions League”.

Hai trận đấu tiếp theo của vòng 1/8 sẽ diễn ra vào rạng sáng 13/3 khi Arsenal tiếp FC Porto còn Napoli làm khách của Barcelona. Lượt đi, FC Porto thắng Arsenal 1-0 còn Napoli hòa Barcelona 1-1.