Được chơi trên sân nhà Bramall Lane, các cầu thủ Sheffield United đã nhập cuộc tốt và chọc thủng lưới của Manchester United vào phút thứ 5 khi McGoldrick tận dụng sai lầm của thủ thành Dean Henderson để mang về bàn dẫn trước cho Sheffield United. Bị thủng lưới sớm, đội khách đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ và đến phút 26, Marcus Rashford gỡ hòa 1-1 cho Manchester United.

Những phút sau đó, trận đấu giữa đôi bên tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co nhưng Manchester United là những người đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 33, Paul Pogba có đường chuyền thẳng vào vòng cấm địa để Anthony Martial nhận bóng, vượt qua thủ môn Aaron Ramsdale rồi ghi bàn, đưa Manchester United vươn lên dẫn 2-1 và đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội khách chơi lấn lướt trong những phút thi đấu đầu tiên và có bàn thắng ở phút 51. Anthony Martial chuyền bóng thuận lợi để Marcus Rashford lập công. Đến phút 87, từ tình huống đá phạt góc của Sheffield United, Lindelof đánh đầu phá bóng nhưng bóng lại trúng gáy của David McGoldrick, dội ngược vào lưới Manchester United. Trong ít phút còn lại, các cầu thủ Sheffield tràn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng thời gian không còn đủ để đội chủ nhà đạt được mục tiêu. Chung cuộc, Manchester United vượt qua Sheffield 3-2.

Thắng trận này, thầy trò HLV Solskjaer được 23 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng còn Sheffield United mới chỉ có 1 điểm và đang đứng cuối. Sau trận đấu, HLV Solskjaer cho rằng: “Chúng tôi đã giành 3 điểm trong một trận đấu khó khăn và khó chơi. Thật không dễ chút nào. Những bàn thắng mà chúng tôi ghi được đều tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng, hiệp 2 chúng tôi không chơi tốt bằng hiệp 1. Chúng tôi vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Chúng tôi đã chơi kiên trì, bền bỉ và có thêm một bàn thắng. Vì vậy, tôi rất hài lòng với tất cả các cầu thủ”.

Còn HLV Chris Wilder của Sheffield nhìn nhận: “Tôi cho rằng, trận này chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận gặp Southampton hôm chủ nhật vừa qua. Chúng tôi đã thực hiện tốt chiến thuật và ghi được hai bàn. Tôi có chút thất vọng khi không có thêm bàn nữa. Nhưng nhìn chung, tôi cảm thấy hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ hôm nay. Chúng tôi phải chấp nhận bởi đã đấu với một đội bóng có đẳng cấp thế giới như Man United”.

Tối và đêm mai (19/12) diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc vòng 14. Đó đều là những cuộc đọ sức đáng chú ý khi Crystal Palace tiếp Liverpool còn Manchester United làm khách của Southampton:

Các cầu thủ Liverpool đang đạt phong độ cao và đứng đầu bảng xếp hạng. Ở vòng đấu vừa qua, họ vượt qua đối thủ nặng ký Tottenham với tỷ số 2-1. Liverpool đã giành 8 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 1 trận sau 11 trận đã đấu. Trong khi Crystal Palace không có được phong độ tốt khi có 5 chiến thắng, 3 trận hòa nhưng nhận tới 5 thất bại. Có Wilfried Zaha, hàng công của Crystal Palace tỏ ra khá nguy hiểm. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của đội bóng này lại khá tệ. Họ đã có 19 bàn thắng nhưng cũng bị thủng lưới tới 18 lần. Trong khi Liverpool đang sở hữu hàng công mạnh và đã ghi tới 29 bàn, dẫn đầu trong những đội tham dự giải. Dù vậy, Crystal Palace không phải là đội bóng dễ chơi. Đội chủ sân Selhurst Park từng thắng đội bóng đang xếp thứ ba là Southampton 1-0 ở vòng 1, đánh bại Manchester United 3-1 ở vòng 2, cầm hòa Tottenham và West Ham United cùng tỷ số 1-1 ở vòng 12 và 13. Tuy nhiên, để giữ vững ngôi đầu bảng, các cầu thủ Liverpool biết cách phải làm thế nào để giành điểm trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park.

Còn sau đó, Southampton sẽ tiếp Manchester City. Southampton đang cho thấy, họ là hiện tượng của mùa giải năm nay khi giành 7 chiến thắng, 3 trận hòa và đang đứng thứ 3. Trong khi thành tích của Manchester City là 5 thắng, 5 hòa cùng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Nếu thắng trận này, Manchester City sẽ tạm thời chen chân vào top 6. Còn nếu đánh bại được đối phương, Southampton sẽ chiếm vị trí nhì bảng của Tottenham.

Trong 16 lần tiếp đón Manchester City trên sân nhà, Southampton đã phải nhận đến 8 thất bại và mới chỉ có 4 lần giành chiến thắng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng 33 mùa giải 2019/2020. Khi đó, Southampton vượt qua Manchester City 1-0.