Trong trận cầu diễn ra tối 08/03 trên sân PVF, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng tạo ra sức ép rất lớn lên PVF-CAND, trong bối cảnh đội chủ nhà cũng chủ động lùi sâu để phòng ngự số đông. Phút 20, Xuân Son tung ra cú sút xa cực mạnh đưa bóng dội xà ngang khung thành PVF-CAND. Đầu hiệp 2, Xuân Son tiếp tục có pha dứt điểm đưa bóng tìm đến khung gỗ đội chủ nhà. Xen giữa 2 tình huống này, tiền đạo mang áo số 14 còn có 2 cơ hội ghi bàn rất rõ rệt song đều bỏ lỡ.

Phải đến phút 88, đội bóng áo trắng mới có thể ăn mừng bàn thắng. Từ tình huống đá phạt góc, Lucas Alves bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất, nảy lên chạm cột dọc trước khi đi vào lưới. PVF-CAND lập tức kéo đội hình lên tấn công và suýt gỡ hoà ở phút 90+5, khi Lucas Turci sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách.

Thắng chung cuộc 1-0, Thép Xanh Nam Định giành 6 điểm tuyệt đối từ khi có sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt. “Tâm lý thi đấu bị gò bó, đó là vấn đề lớn nhất khi tôi trở lại. Trận này toàn đội đã cởi bỏ hết những cái tâm lý đè nặng như vậy và thi đấu rất tốt. Phong độ của Son hiện tại thì tôi nghĩ vẫn tốt, những pha dứt điểm vào xà, vào cột ở trận này và trận trước. Khi mà may mắn song hành thì tôi nghĩ là Son sẽ ghi rất nhiều bàn thắng. Hiện tại tôi vẫn không nghĩ đến top 5, top 3 hay mục tiêu xa. Tôi vẫn nói với toàn đội là chúng ta giải quyết từng trận một, lúc đấy thứ hạng mới cải thiện được” – HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau trận đấu.

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Thành Công nhận xét về sự hoà nhập của các ngoại binh mới gia nhập gần đây, cũng như chông gai đang chờ đợi đội cuối bảng: “Tôi nghĩ là các ngoại binh này khá tốt, phù hợp với PVF-CAND, họ cũng có kinh nghiệm nhưng sự hiểu biết về V.League còn hạn chế. Thực ra Joseph Mpande bị chấn thương từ trận gặp Bình Dương rồi, tôi cũng không mạo hiểm nữa và khi đó tôi cần cầu thủ thay Samson để hạn chế áp lực cho tuyến dưới. Tôi nghĩ là hơn một nửa giai đoạn rồi, các cầu thủ đã nếm trải khắc nghiệt của V.League, tự bản thân họ phải xây được tâm lý và bản lĩnh. Tôi có trao đổi sau trận với các cầu thủ, cho dù khó khăn đến mấy thì vẫn đi đến chặng đường cuối cùng, chứ không thể gục ngã thời điểm này”.

Lúc này, Thép Xanh Nam Định vươn lên thứ 9, kém 10 điểm so với top 3. Trong khi đó PVF-CAND rơi xuống đáy bảng, bằng điểm nhưng kém hiệu số so với SHB Đà Nẵng, đáng chú ý, đội bóng sông Hàn vẫn còn một trận đấu bù với Công an Hà Nội.