Sở trường của đội bóng núi Hồng là phòng ngự phản công, trong khi PVF-CAND lại nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, do đó trận đấu có tốc độ chậm và có rất ít cơ hội ghi bàn rõ rệt. Điểm nhấn của hiệp 1 là pha thoát xuống của tiền đạo Anh Quân bên phía PVF-CAND ở phút 25, tuy nhiên cú dứt diểm sau đó không thể đánh bại được thủ môn Thanh Tùng.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà suýt thủng lưới sau pha cản phá thiếu an toàn của thủ môn Phí Minh Long. Nguyễn Văn Hiệp bên phía Hà Tĩnh chớp thời cơ dứt điểm, nhưng hậu vệ Nguyễn Bảo Long kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Những phút còn lại, hàng công đôi bên tiếp tục bế tắc vào 0-0 là tỷ số chung cuộc, trước đó hai đội từng hoà nhau 1-1 ở trận lượt đi.

“Tâm lý của đội PVF-CAND rất khó khăn để đá trận đấu như thế này, họ đang cần điểm nhưng cũng sợ bị Hà Tĩnh phản công. Chứ còn trận lượt đi mới đá được mấy vòng đầu, áp lực chưa bị lớn như bây giờ nên các cầu thủ PVF-CAND triển khai bóng mượt mà hơn trận lượt về này. Tôi đặc biệt tiếc cơ hội của Văn Hiệp. Nếu mà có bàn thắng thì thế trận mở ra cho cả 2 đội, lúc đấy PVF-CAND buộc phải dâng lên, chúng tôi có cơ hội đá phòng ngự phản công sở trường” - HLV Nguyễn Công Mạnh của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhìn nhận.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm xếp thứ 9 và duy trì khoảng cách tương đối an toàn với nhóm "cầm đèn đỏ". Còn PVF-CAND có 14 điểm, vươn lên đứng áp chót, nhiều hơn 1 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. HLV Trần Tiến Đại cho biết: “Sau khi có kết quả hôm qua của Đà Nẵng thì đội có tinh thần rất tốt. Khi hiệp 1 không có bàn thắng sớm, các cầu thủ cũng bị áp lực vấn đề đó, cũng muốn có bàn thắng để giành 3 điểm trên sân nhà. Dù sao thì 1 điểm và đứng trên Đà Nẵng thì cũng là tạm chấp nhận được. Chúng tôi vẫn tự tin vào năng lực cầu thủ. Chúng tôi tự tin là những trận còn lại, đội sẽ chơi cố gắng từng trận một”.

Ở những vòng đấu cuối mùa giải, thầy trò HLV Trần Tiến Đại liên tục đụng độ những đối thủ mạnh, như Hà Nội, Thể Công Viettel, Hải Phòng.

Loạt trận tối 02/05 còn có 2 cặp đấu khác. Becamex Tp HCM chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa 1-1, hai đội có cùng 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên BXH và tiến sát tấm vé trụ hạng. Trên sân Lạch Tray, Công an Hà Nội đánh bại Hải Phòng FC với tỷ số 2-0, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng khi tạo cách biệt 12 điểm so với Thể Công Viettel./.