Trước đối thủ đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng, Hà Nội FC nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Từ tình huống đá phạt, Hoàng Hên treo bóng chính xác để Anh Tiệp đánh đầu tung lưới đội khách.
Bị dẫn bàn sớm, SHB Đà Nẵng không đánh mất thế trận. Các học trò của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 21 do công của Makaric. Tuy nhiên, đúng vào phút 45, Xuân Mạnh lập công, giúp Hà Nội FC bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1.
Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi cởi mở và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Hà Nội FC có tới ba lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang, trong khi SHB Đà Nẵng cũng có những thời điểm khiến hàng thủ chủ nhà vất vả. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn ở cuối trận với hai thẻ đỏ dành cho Đức Anh của Đà Nẵng ở phút 67 và Tiến Long của Hà Nội FC ở phút bù giờ. Bên cạnh đó, trọng tài cũng từ chối cho đội khách hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR ở phút 90+2.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Harry Kewell thừa nhận Hà Nội FC đã trải qua một trận đấu không dễ dàng:“Đây không phải là một trận đấu quá hay. Đà Nẵng có lối chơi và phong cách riêng, họ cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu và chúng tôi phải thích nghi với điều đó. Điều quan trọng nhất là Hà Nội FC giành được 3 điểm. Chúng tôi muốn chơi theo cách của mình, nhưng ở một vài tình huống lại tạo ra lợi thế cho đối phương. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng với kết quả hôm nay.”
Nhà cầm quân người Australia cũng đánh giá cao khả năng tận dụng tình huống cố định và sự hỗ trợ giữa các cầu thủ Hà Nội FC:“Tôi nghĩ Hà Nội FC đã đối phó tốt với những điểm mạnh của Đà Nẵng. Họ có lối chơi riêng, thường sử dụng bóng dài và có thể khiến nhiều đội bóng gặp lúng túng. Tuy nhiên, chúng tôi đã xử lý tốt các pha bóng dài cũng như những tình huống cố định. Tiệp đã chơi tốt, ghi bàn và có những bước di chuyển hợp lý. Xuân Mạnh cũng vậy. Các cầu thủ luôn hỗ trợ nhau để tạo ra những bàn thắng.”
Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếc nuối khi SHB Đà Nẵng không thể tận dụng cơ hội để có điểm:“Tôi có đôi chút tiếc nuối. Nếu chắt chiu hơn, SHB Đà Nẵng đã có thể tận dụng 2 đến 3 tình huống đối mặt với thủ môn Văn Chuẩn. Chỉ cần có thêm một bàn thắng, chúng tôi đã có thể tạo được lợi thế. Mục tiêu của đội khi đến sân Hàng Đẫy là cố gắng giành 1 điểm, nên kết quả hôm nay thực sự đáng tiếc.”
Nói về chặng đường còn lại trong cuộc đua trụ hạng, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho rằng SHB Đà Nẵng cần tiếp tục chắt chiu cơ hội ở từng trận đấu:“Năm trận còn lại, chúng tôi sẽ gặp những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, vì vậy toàn đội phải chắt chiu từng cơ hội. Thời gian qua, SHB Đà Nẵng gặp nhiều đội bóng đang đua tốp đầu và cạnh tranh chức vô địch nên kết quả chưa tốt. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững tinh thần. Những khó khăn hiện tại chỉ là thử thách và chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn ở các trận đấu sắp tới.”
Với chiến thắng này, Hà Nội FC tạm thời leo lên vị trí thứ ba V.League, hơn Ninh Bình 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc phải làm ở 5 vòng đấu còn lại trong cuộc đua trụ hạng.
Ở trận đấu còn lại, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước đội khách Công an TP.HCM để vượt qua chính đối thủ leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
