Hà Nội FC tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà trong thế trận đôi công ngay từ đầu. Đội chủ nhà tạo ra cơ hội sớm nhưng không tận dụng thành công, trong khi đội khách cũng có tình huống đưa bóng dội cột dọc đáng tiếc.

Sau nhiều pha bỏ lỡ, Hà Nội FC có bàn mở tỷ số khi Hoàng Hên treo bóng để Xuân Mạnh băng vào đánh đầu cận thành, bóng đập cột dọc bay vào lưới. Hiệp một còn chứng kiến tình huống gây tranh cãi khi Xuân Mạnh nhận thẻ đỏ, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục duy trì sức ép. Phút 66, Daniel phối hợp với Hoàng Hên trước khi tiền vệ này xử lý khéo léo, ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến cuối trận, Hai Long tạt bóng thuận lợi để Daniel ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Với 3 điểm có được, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, hơn Câu lạc bộ Hải Phòng 3 điểm và vẫn có cơ hội tiến vào top 3 khi mùa giải còn 8 vòng đấu.

Sau trận đấu, HLV Harry Kewell cho biết:“Điểm mấu chốt là nhịp độ. Chúng tôi phải chơi với tốc độ mà mình mong muốn. Những tuần trước khi không đạt được điều đó, chúng tôi đã trao cơ hội cho đối thủ. Hôm nay, từ đầu trận chúng tôi triển khai bóng nhanh từ tuyến dưới ra biên, vào trung lộ để tạo cơ hội. Với chúng tôi, tất cả nằm ở nhịp độ.”

Ông nói thêm: “Trận tiếp theo là vào thứ Sáu và chúng tôi đang hướng tới điều đó. Chúng tôi sẽ phân tích trận này, rút ra những điều tích cực và khắc phục những điểm chưa tốt. Nhưng trước hết, toàn đội sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, bởi trong bóng đá, mọi thứ có thể bị lấy đi rất nhanh.”

Trong khi đó, HLV Nguyễn Công Mạnh của Hà Tĩnh bày tỏ sự không hài lòng:“Thực sự tôi không nghĩ Hà Tĩnh nhận kết quả như thế này. Hiệp 1 đội đá rất tốt, nhưng những tình huống bàn thua khiến chúng tôi rất bức xúc, đặc biệt là các quyết định liên quan đến VAR. Nếu trận đấu công tâm hơn thì chắc chắn không thể có tỷ số này.”

Ông cũng thừa nhận áp lực đang gia tăng khi HLHT đã trải qua 3 trận thua liên tiếp: “Thực sự tôi rất lo lắng, các đội phía sau bám đuổi rất quyết liệt. Chúng tôi cần chấn chỉnh lại tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hai trận sân nhà tới đây sẽ mang tính quyết định cho cả mùa giải.”