Chơi áp đảo trên sân nhà, Công an Hà Nội sớm tạo ra lợi thế lớn với 3 bàn thắng chỉ trong 30 phút đầu tiên. Phút thứ 6, ngoại binh Stefan Mauk bứt tốc ngoạn mục để mở tỷ số, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 24 sau đường kiến tạo xé toang hàng thủ đối phương của Leo Artur.
Đến phút 30, hàng thủ SHB Đà Nẵng tiếp tục bộc lộ sai lầm khi thủ môn Văn Toản băng ra phá bóng hụt. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có mặt đúng lúc, dứt điểm vào khung thành trống nâng tỷ số lên 3-0. Pha lập công này cũng giúp cầu thủ sinh năm 2004 chính thức giải tỏa được cơn khát bàn thắng tại V.League mùa giải năm nay.
Chia sẻ về thành quả mà Đình Bắc đã làm được, HLV Mano Polking bày tỏ: "Đình Bắc đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nó mang lại rất nhiều sự tự tin cho Đình Bắc sau quãng thời gian mà cậu ấy đã luyện tập rất chăm chỉ, luôn luôn chăm chỉ không bao giờ ngừng nghỉ đối với sự chuyên nghiệp của Đình Bắc."
Sau những bàn thua liên tiếp, SHB Đà Nẵng nỗ lực xốc lại đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 48. Từ một tình huống đá phạt góc, Văn Sơn bật cao đánh đầu chính xác, mang lại chút hy vọng mong manh cho đội khách. Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi màn trình diễn thăng hoa của hàng công đội chủ nhà.
Phút 70, Đình Bắc thoát xuống lạnh lùng dứt điểm, hoàn tất cú đúp từ đường chọc khe tinh tế của Leo Artur. Đến phút 83, tiếp tục là nhạc trưởng Leo Artur tỏa sáng với pha kiến tạo dọn cỗ để Lê Văn Đô đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-1 cho Công an Hà Nội.
Chia sẻ sau trận đấu HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng thừa nhận: "Hôm nay các cầu thủ nhập cuộc không được tốt, chúng tôi để thua sớm. Vì vậy các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý. Một số cầu thủ không giữ đúng phong độ, hết hiệp 1 chúng tôi thua 3-0. Trong một số thời điểm chúng tôi chơi khá tốt nhưng bị lỗi cá nhân nhiều cho nên dẫn đến những tình huống thua không đáng có. Chắc chắn đội phải về nhìn nhận lại."
Trong khi đó, HLV Mano Polking của CAHN bày tỏ: "Trên cương vị HLV thì tỷ số 5-1 luôn luôn là điều tuyệt vời. Tuy nhiên như đã nói từ trước, Đà Nẵng vẫn là đội bóng khó chịu, là đội bóng mạnh. Trận đấu ngày hôm nay có rất nhiều khoảnh khắc họ đã chứng tỏ điều đó. Tinh thần chiến đấu của họ rất cao, họ không bao giờ bỏ cuộc dù chúng tôi đã thi đấu tốt.
Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục xây chắc ngôi đầu, tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Ở chiều ngược lại, thất bại tại Hàng Đẫy khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu ở khu vực cuối bảng, báo hiệu một chặng đường trụ hạng đầy giông bão phía trước.
