Trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ thủ đô cùng du khách quốc tế, các tay đua liên tục tổ chức tấn công, tạo nên thế trận giằng co quyết liệt. Với mục tiêu giành áo xanh, ngoại binh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thi đấu nổi bật khi thắng cả hai điểm sprint dọc đường và cán đích thứ 3, qua đó vượt lên chiếm danh hiệu vua nước rút từ tay Trần Tuấn Kiệt.

Ở cuộc đua áo vàng, hai đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động triển khai chiến thuật, hỗ trợ tối đa cho ngoại binh Zachary Patrick Patterson. Nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp khi Patterson tung nước rút đúng thời điểm, giành chiến thắng chặng và qua đó chiếm luôn chiếc áo vàng từ tay Sergei Kulikov.

Chia sẻ sau chiến thắng, tay đua người Australia không giấu được niềm vui: “Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi đến đây với mục tiêu giành một vài chiến thắng chặng và đã có được điều đó khá sớm. Đây là tín hiệu rất tích cực cho những chặng đua tiếp theo. Hôm nay tôi có cảm giác thi đấu rất tốt, thực ra trong ba ngày qua tôi đều có thể lực tốt nhưng chưa có cơ hội nước rút thuận lợi. Hôm nay thì tôi đã làm được điều mình muốn.”

Nói về hành trình phía trước, Patterson cũng thẳng thắn:“Chắc chắn tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Đây là giải đua rất dài, thậm chí còn dài hơn cả Tour de France mà tôi từng biết, nên đây là cơ hội để kiểm chứng bản thân. Tôi nghĩ càng về cuối, tôi sẽ hiểu rõ hơn giới hạn của mình, có thể rất tốt, cũng có thể không như mong đợi, nhưng tôi rất háo hức với những gì đang chờ phía trước.”

Ở các danh hiệu khác, Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) tiếp tục giữ áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, trong khi Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) bảo vệ thành công áo trắng cho tay đua trẻ.

Tại chặng 3, đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT CTCP Tôn Đông Á trao 200 triệu đồng tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ông Nguyễn Trịnh Vũ - Giám đốc Cty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh trao 50 triệu đồng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Bắc Sơn C, xã Trung Giã, TP Hà Nội.

Ngày 6/4, các tay đua bước vào chặng 4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa với chiều dài 114 km, hứa hẹn tiếp tục là cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hành trình “Non sông liền một dải”.