Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở, ăn miếng trả miếng. Phút 32, Joel Tagueu (Hải Phòng) vượt qua thủ môn nhưng dứt điểm ở góc hẹp khiến bóng đi cắt ngang khung thành. Đáp trả mạnh mẽ ở phút 45, Paulinho bên phía Thể Công Viettel đánh đầu dội xà ngang khung thành Đình Triệu. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, HLV Popov điều chỉnh nhân sự giúp Thể Công Viettel gia tăng sức ép. Bước ngoặt đến ở phút 60, từ quả tạt chính xác của Phan Tuấn Tài, tiền đạo Lucao chọn vị trí thông minh, đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Đình Triệu. Chia sẻ về bàn thắng, Lucao cho biết: "Ngày hôm nay tôi đã có bàn thắng vào lưới Hải Phòng. Bàn thắng này mang đến nhiều cảm xúc trong tôi. Hải Phòng là đội bóng cũ của tôi, tôi đã có 2 năm làm việc ở đây, tôi có những người bạn rất là yêu quý và cả HLV nữa, nhưng ngày hôm nay tôi chiến đấu cho Thể Công Viettel và tôi rất vui vì có bàn thắng dành cho Thể Công Viettel."
Có bàn dẫn trước, Thể Công Viettel chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Những phút cuối trận, Hải Phòng dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên với sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Văn Việt cùng hàng thủ kỷ luật đã giúp Thể Công Viettel bảo toàn được cách biệt mong manh. Chung cuộc Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Popov của Thể Công Viettel chia sẻ: "Đầu tiên là tôi gửi lời khen ngợi đến toàn thể cầu thủ vì đây là một chiến thắng quan trọng. Bởi đây là trận đấu mà các bạn có sự kỷ luật về chiến thuật, sự quyết liệt cần thiết. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rất nhiều lần là Hải Phòng là đội bóng mà tôi nhận thấy là có thứ bóng đá chơi tốt nhất năm nay. Cho nên toàn đội phải cần có sự kỷ luật về chiến thuật và chờ đợi thời cơ, khi thời cơ đến thì chúng tôi tận dụng được. Chúng tôi rút kinh nghiệm để tiến bộ qua từng trận đấu một."
Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng FC bày tỏ: "Trận đấu ngày hôm nay cả hai đội chơi đều cống hiến, đều muốn có 3 điểm nhưng Thể Công Viettel họ chơi tốt hơn và tận dụng được cơ hội, Chúng tôi cũng có 1,2 cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng được. Tôi nghĩ Viettel thắng là xứng đáng. Họ sở hữu những cầu thủ tạt bóng rất tốt và có những cầu thủ chơi đầu cũng tốt. Chúng tôi thì có những cầu thủ thấp, khó tranh chấp được với Lucao nhưng phải luôn luôn bám sát cầu thủ ấy để Lucao đánh đầu không có lực, không chuẩn. Nhưng trong một tích tắc chúng tôi đã phải trả giá bằng những gì chúng tôi đã dự đoán."
Thắng sát nút Hải Phòng, Thể Công Viettel nối dài mạch 4 trận thắng liên tiếp, giúp họ tích lũy được 34 điểm sau 16 vòng đấu, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội với khoảng cách 4 điểm. Trong khi đó, thất bại này khiến Hải Phòng dậm chân ở giữa bảng xếp hạng với 21 điểm sau 16 trận đấu.
