Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở, ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, Thể Công Viettel cho thấy sự sắc sảo hơn trong các tình huống lên bóng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 40, từ một pha leo biên bên cánh trái, Khuất Văn Khang thực hiện đường chuyền ngược vào trong, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng trong tư thế không bị ai kèm đã tung cú dứt điểm một chạm đầy kỹ thuật, bóng đi xoáy vào góc xa tạo nên một siêu phẩm mãn nhãn, mở tỷ số trận đấu.

Chia sẻ về bàn thắng, tiền vệ mang áo số 8 vui mừng nói: "Bàn thắng của em đó là bàn thắng đẹp. Em cám ơn đồng đội đã chuyền cho em. Bàn thắng này rất ý nghĩa với em và hôm nay là sinh nhật mẹ em, em muốn gửi bàn thắng đến mẹ em."

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng của HLV Harry Kewell liên tục gây sức ép và suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa ở phút 70 sau pha đánh đầu của ngoại binh Daniel Passira. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng xà ngang.

Khi sự nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ dâng cao, sai lầm đã xuất hiện. Phút 79, chính Daniel Passira đẩy Hà Nội FC vào thế khó khi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Qua đó, dập tắt hy vọng có bàn gỡ cho đội bóng áo tím. Chơi thiếu người, Hà Nội FC đành bất lực trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thể Công Viettel. Chung cuộc, thầy trò HLV Harry Kewell chấp nhận thất bại 0-1.

Chia sẻ sau trận, HLV Popov của Thể Công Viettel nhận định: "Hiệp 1 chúng tôi đã làm rất tốt, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và trong hiệp 2 chúng tôi bỏ lỡ cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng đến cuối cùng thì tỷ số vẫn là có lợi cho chúng tôi. Về chiến thuật thì chúng tôi đã làm tốt khi mà họ chuyển sang hai tiền đạo thì chúng tôi có những điều chỉnh. Có hai cách để kiểm soát trận đấu ở trong bóng đá thì cách thứ nhất là kiểm soát bóng và thứ hai là làm tốt trong vấn đề chiến thuật phòng ngự tốt và hạn chế khoảng trống. Hôm nay các cầu thủ đều đã làm tốt."

Trong khi đó, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC bày tỏ: "Chúng tôi thua trận đấu ở ngay từ hiệp 1, chúng tôi đã phải đuổi theo họ. Trong hiệp 1 thì chúng tôi chỉ là cái bóng của chính chúng tôi so với những gì đã làm ở những trận trước. Chúng tôi đang không ở đúng điểm chúng tôi muốn. Thực ra Thể Công đã chơi một trận hoàn hảo, họ quyết liệt ở khu vực cần thiết, họ rất chăm chỉ là làm khó chúng tôi. Sau đó họ có bàn thắng. Đó là chất lượng và chúng tôi hôm nay không có điều đó. Đây là trận đầu tiên có lẽ chúng tôi chúng tôi không thể chơi được theo ý mình muốn. Chúng tôi sẽ học từ trận đấu ngày hôm nay."

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa danh dự trong trận Derby mà còn giúp Thể Công Viettel vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Ngược lại, Hà Nội FC vẫn đứng thứ 4 với 21 điểm.