Với ưu thế sân nhà và tinh thần hưng phấn từ chuỗi kết quả tốt, CAHN sớm đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, đội quân của HLV Mano Polking gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự nhiều lớp của HAGL. Ngược lại, đội khách chọn cách đá thấp, chờ thời cơ phản công và từng có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút thứ 6, nhưng bàn thắng của Batista không được công nhận do việt vị.

CAHN tạo ra sức ép liên tục, Alan rồi Đình Bắc đều có cơ hội, nhưng thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL chơi tập trung và cứu thua kịp thời. Dù chịu trận phần lớn thời gian, HAGL bất ngờ mở tỷ số ở phút 40 khi Marciel tận dụng tốt một pha lên bóng để ghi bàn, giúp đội khách dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục tăng nhịp tấn công. Phút 69, đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới HAGL nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Không bị ảnh hưởng tâm lý, CAHN càng dồn ép mạnh hơn và cuối cùng tìm thấy bàn gỡ ở phút 76 do công Minh Phúc.

Chỉ 6 phút sau, CAHN hoàn tất màn lật ngược thế cờ. Quang Hải treo bóng tầm thấp gây rối loạn hàng thủ HAGL, tạo điều kiện để China thoát xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Khi HAGL buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự lộ rõ. Phút 90+4, CAHN phản công nhanh, Leo Artur chọc khe để China băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Phát biểu sau trận, HLV trưởng HAGL Lê Quang Trãi thừa nhận đội bóng không giữ được thế trận ở giai đoạn quyết định: “Hiệp 1 chúng tôi đã có sự tiếp cận trận đấu tương đối tốt. Tuy nhiên ở nửa hiệp 2 trở về cuối thì chúng tôi không kiểm soát được thế trận cho nên chúng tôi phải trả giá những bàn thua. Đương nhiên là đối với đội hình của chúng tôi so với đội Công an Hà Nội thì có sự chênh lệch. Tuy nhiên những cầu thủ của chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ cũng như là chuẩn bị cho trận đấu này rất là kỹ. Tuy nhiên rất là tiếc chúng tôi không giữ được cái tỷ số của mình.”

Ở chiều ngược lại, HLV Mano Polking đánh giá cao tinh thần ngược dòng của CAHN: "Thêm một chiến thắng rất quan trọng nữa. Đặc biệt là cái cách chúng tôi giành chiến thắng, lại một lần nữa bị dẫn trước 1-0 ở thời điểm nghỉ giữa hiệp, nhưng đã lội ngược dòng thắng 3-1. Điều này cho thấy tinh thần tuyệt vời của toàn đội, tinh thần chiến đấu và chất lượng của đội hình. Những cầu thủ vào sân thay người đã ghi bàn. Việc có nhiều phương án nhân sự luôn rất quan trọng."

Khi được hỏi về việc CAHN thường gặp khó trước các đối thủ đá thấp, ông cho rằng đó là điều “bình thường”, quan trọng nhất vẫn là kết quả và cách đội phản ứng: “Thông thường thì kịch bản luôn giống nhau, đúng không? Chuyện đang xảy ra là các đội bóng đối đầu với chúng tôi lúc này, ít nhất là phần lớn trong số họ, đều lùi sâu phòng ngự . Họ cố gắng phòng ngự thật chặt, họ biết chúng tôi có chất lượng nhân sự đủ để ghi bàn, do đó chúng tôi cần phải kiên nhẫn. Các trận đấu luôn diễn ra như vậy. Đôi khi chúng tôi cần có bàn thắng để khai thông bế tắc, rồi sau đó có thể đối thủ mới phải mở rộng đội hình ra. Ở cả hai trận đấu vừa qua, đối thủ đều ghi bàn trước, nhưng tôi nhắc lại, từng trận đấu một, sẽ là một kế hoạch khác nhau, thế trận khác nhau.”

Với chiến thắng này, CAHN tiếp tục đứng đầu bảng với 35 điểm, hơn đội xếp sau 8 điểm. HAGL có 14 điểm, tạm đứng thứ 9.