Trẻ PVF-CAND nhập cuộc mạnh mẽ để hướng tới chiến thắng mở màn xuân mới và tiền vệ 31 tuổi Nguyễn Như Tuấn nhanh chóng mở tỷ số ở phút thứ 10, khởi đầu trận cầu đáng quên nhất mùa giải của Thanh Niên Tp HCM. Đến phút bù giờ cuối hiệp một, Trịnh Long Vũ nâng cách biệt lên 2-0.
Trong thế trận áp đảo, đội chủ nhà có thêm 5 bàn thắng nữa ở hiệp hai. Sau hai pha lập công của Đoàn Huy Long và Lê Thắng Long, đến lượt Nguyễn Hoàng Anh - chân sút sinh năm 2006 mới vào sân từ ghế dự bị song đã để lại dấu ấn lớn nhất với cú hat-trick, ấn định tỷ số 7-0.
“Với các bạn trẻ, do thua những quả bóng đầu, các bạn nôn nóng nên vỡ trận. các bạn trẻ quá, để thua những quả sớm lại càng rối, dẫn đến không kiểm soát được. Trước tiên phải củng cố lại mặt tinh thần, tập cho các bạn kiên trì hơn nữa. Chúng tôi cố gắng từng trận một, làm sao để mỗi ngày các bạn tiến bộ hơn” - HLV Võ Hồng Phúc bên phía đội khách nhìn nhận.
CLB Thanh Niên Tp HCM tiếp tục khủng hoảng nơi đáy bảng, chỉ có 3 điểm sau 10 vòng đấu. Trong khi đó chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa giải tới nay giúp Trẻ PVF-CAND xếp thứ 6 với 14 điểm.
Theo HLV Nguyễn Duy Đông, tỷ số đầy bất ngờ trong trận khai xuân củng cố thêm sự tự tin cho chuyến làm khách sắp tới tại Quy Nhơn: “Thật sự Hoàng Anh mấy trận vừa rồi bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn, tâm lý chưa được tốt. Và trận này thì tôi cũng có sự tính toán, đưa bạn vào sau và bạn ấy thể hiện được tinh thần tốt, để ghi bàn rất tốt ở trận này. Trận đấu mà tôi cực kỳ hài lòng về tinh thần, đoàn kết, sự tự tin và cả tỷ số. Thật sự bất ngờ. Đá sân nhà và năm mới thì chúng tôi bảo cầu thủ làm sao thi đấu để thắng lợi. Trận tới, đội Quy Nhơn thì thật sự người ta đá sân nhà rất khó chịu, chúng tôi cố gắng thi đấu tốt, có thêm điểm số để cải thiện thứ hạng”.
Cũng trong ngày 28/02, Bắc Ninh FC thắng đội khách Quảng Ninh 3-2, nhờ đó tiến vào top 3 trên BXH, có cùng 19 điểm như Khánh Hoà. Dẫn đầu đang là Trường Tươi Đồng Nai, hiện có 24 điểm. Vòng 10 hạ màn vào ngày 01/03, sau cặp đấu giữa Phú Thọ và Tp HCM./.
