Trận cầu diễn ra tối 15/03 trên sân PVF, tỉnh Hưng Yên đã chứng kiến màn đôi công hấp dẫn. CLB Long An dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Trịnh Văn Hậu đã nhập cuộc tốt và suýt chút nữa đã vượt lên dẫn trước ở phút 14 với pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, Trẻ PVF-CAND có pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Lê Văn Hưng đẩy được cút sút của Bùi Hoàng Sơn, dù vậy trọng tài xác định thủ môn mang áo số 25 đã di chuyển sớm và cho đội chủ nhà thực hiện lại quả phạt đền. Lần này, chân sút mang áo số 89 Nguyễn Hoàng Anh đã dứt điểm chuẩn xác để mở tỷ số ở phút 18. Cuộc ganh đua quyết liệt được duy trì trong hiệp 2, Nguyễn Tuấn Đạt gỡ hoà cho đội khách ở phút 49, trước khi Trịnh Long Vũ ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 72.

“Trước tiên thì tôi chúc mừng đội Trẻ PVF – CAND, họ xứng đáng giành chiến thắng. Còn về đội Long An thì tôi rất hài lòng về tinh thần cầu thủ, phải nói là tuyệt vời, hy vọng là các bạn đó giữ vững tinh thần ở các trận tiếp theo. Điểm số và thứ hạng thì thực sự chúng tôi cần cải thiện nhiều, cũng may mắn là chúng tôi có dịp FIFA Days, chúng tôi sẽ cải thiện thể lực. Hiện tại với điểm số của chúng tôi thì phải tính toán từng trận một, sẽ tích luỹ điểm để mong thoát được suất xuống hạng” - tân HLV Trịnh Văn Hậu của CLB Long An chia sẻ.

Sau vòng 12, CLB Long An xếp thứ 10, duy trì cách biệt 4 điểm so với đội cuối bảng Thanh niên Tp HCM. Trong khi đó, với chiến thắng mở màn lượt về, CLB Trẻ PVF-CAND vươn lên đứng thứ 7, kém 4 điểm so với top 3.

“Đội Long An đá phản công rất khó chịu và có những cá nhân như em Thanh Hải, Trọng Đại, sử dụng những tình huống chuyền dài, phản công. Lượt đi chúng tôi đã hoà và lượt về chúng tôi đã hạn chế được những tình huống phản công. Trận hôm nay thì chúng tôi cũng mất 2 cầu thủ trung vệ và cầu thủ ngoại Joseph bị chấn thương. Cũng có vài cầu thủ trong lần đầu tiên được thi đấu đã chơi nỗ lực, tôi nghĩ là trận tới thì họ sẽ tiến bộ hơn. Chúng tôi đặt mục tiêu top 5, các cầu thủ cần có ấp lực để làm sao thi đấu giành điểm số, đạt mục tiêu” - HLV Nguyễn Duy Đông cho biết.

Dịp FIFA Days tháng 3, CLB Trẻ PVF-CAND đóng góp 3 cầu thủ trong danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam, gồm Quách Quang Huy, Lê Thắng Long và Nguyễn Quốc Toản. Theo HLV Nguyễn Duy Đông, đây là phần thưởng xứng đáng: “Đây là thành quả xứng đáng của các bạn vì trong thời gian vừa qua đã thi đấu rất tốt. Được lên đội tuyển U23 là may mắn và là cơ hội tốt để các bạn thể hiện trong thời gian sắp tới đây. Tôi hơi tiếc trường hợp của bạn Hoàng Anh, hiện tại đang dẫn đầu Vua phá lưới ở giải hạng Nhất, duyên chưa đến, chưa được gọi, tôi mong rằng Hoàng Anh sẽ có tên ở đợt tập trung sau”.

Ở cặp đấu sớm trong ngày 15/03, Lê Cảnh Gia Huy lập công ở phút 90+1 để mang về chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho CLB Tp HCM trước đội chủ nhà Bắc Ninh. Trận này, Nguyễn Trọng Sơn đã toả sáng trước khi hội quân đội tuyển U23 bằng cú đúp bàn thắng, nhưng chừng đó là chưa đủ để Bắc Ninh FC giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Sau vòng 12, đội nhì bảng Bắc Ninh đã bị đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm… Tại vòng 13, Bắc Ninh FC sẽ làm khách của CLB Long An, còn Trường Tươi Đồng Nai tiếp Trẻ PVF-CAND. Cả 2 cặp đấu đều diễn ra vào ngày 04/04.