Ở trận cầu diễn ra tối 12/04 tại Hưng Yên, CLB Công an Hà Nội không có bộ đôi Leo Artur và Alan Grafite nên sức tấn công suy giảm đáng kể. Ngược lại, các cầu thủ PVF-CAND thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao, cùng động lực sẽ chính thức thoát khỏi đáy bảng nếu có điểm.
Phút 10, Thanh Nhàn thoát xuống bên cánh trái rồi trả ngược cho Thái Bá Đạt dứt điểm tung lưới Công an Hà Nội, dù vậy trọng tài xác định Thanh Nhàn việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Phút 17, đội khách bất ngờ mở tỷ số sau pha sút xa của Đình Bắc, bóng đi không quá hiểm nhưng thủ môn Phí Minh Long vẫn bị đánh bại do xử lý thiếu quyết đoán.
Trong thế trận đôi công, đội khách nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng đội chủ nhà vẫn tìm được bàn gỡ ở phút 54. Từ đường chuyền vượt tuyến của đội trưởng Turci, Xuân Bắc thoát xuống, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới Công an Hà Nội. Trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị nhưng trọng tài công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR. Những phút còn lại, hai đội thi đấu đầy quyết tâm song không có thêm bàn thắng.
“Công an Hà Nội có các cầu thủ rất chất lượng, chơi đa dạng, từ áp đặt tấn công đến chuyển đổi. Đội cuối bảng thi đấu với đội đầu bảng, nên tôi rẩt hài lòng với 1 điểm, nhưng còn hài lòng hơn là tinh thần thi đấu của các em” - HLV Trần Tiến Đại của PVF-CAND nhận xét về trận hoà 1-1.
PVF-CAND đang đứng áp chót BXH, nhiều hơn 1 điểm so với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. Theo HLV Trần Tiến Đại, thực ra không chỉ Thanh Nhàn hay Xuân Bắc, còn có Đạt, Long, Tuấn, rất nhiều cầu thủ trẻ mà giỏi so với lứa tuổi: “Đội bóng đang đứng cuối bảng nên thực sự bản thân họ gặp nhiều áp lực, nên là bây giờ chỉ có tinh thần tốt nhất và sự đoàn kết của các em thì đội mới có thể thoát khỏi 2 vị trí đáy bảng xếp hạng”
Trong khi đó, Công an Hà Nội đã bị 2 đội bám đuổi rút ngắn khoảng cách, hiện chỉ nhiều hơn Thể Công Viettel và Ninh Bình FC, lần lượt là 7 điểm và 11 điểm. “Trận cầu kiểu như này rất khó khăn, PVF-CAND có sân nhà, nhiều CĐV, nỗ lực trụ hạng. Tôi thấy rằng hiệp 2 chúng tôi gây nhiều sức ép lên đối phương, tạo ra các cơ hội nguy hiểm rõ rệt. Dù sao trước đối thủ này, chúng tôi thắng sân nhà hoà sân khách. Giở là lúc chúng tôi hướng đến trận cầu ở vòng tiếp theo, làm khách của Công an Tp HCM. Toàn đội phải tiến lên, để đoạt chức vô địch” - HLV Alexandre Polking nói về chuyến làm khách tại sân PVF.
Bên cạnh đó, ông Polking dành lời khen đặc biệt cho Đình Bắc, cho rằng tiền đạo mang áo số 9 đang lấy lại phong độ và thậm chí vươn lên đẳng cấp cao hơn, việc đó tốt cho CLB và tốt cho ĐTQG. Còn Văn Hậu, ông Polking dùng từ toàn năng, nhận xét khi trở lại thi đấu vị trí sở trưởng là hậu vệ biên, Văn Hậu có nhiều đường tạt bóng nguy hiểm, đồng thời đóng góp nhiều cho yếu tố chuyên môn của đội bóng.
