Đội bóng xứ Thanh tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa này, còn đội chủ sân PVF quyết tâm giành trọn 3 điểm sau chuỗi 5 trận liền không thắng (2 thua, 3 hòa). Cuộc chạm trán càng tốc độ và quyết liệt hơn do đôi bên đều có nhiều tuyển thủ U22.
Trong thế trận giằng co, Lê Nguyên Hoàng đánh bại thủ môn Phí Minh Long với pha dứt điểm từ góc gần, mở tỷ số 1-0 ở phút 40. Sang hiệp 2, HLV Thạch Bảo Khanh thay cùng lúc 3 vị trí, trong đó có hai tuyển thủ U22 là Thanh Nhàn, Anh Quân và PVF-CAND dâng cao đội hình tấn công. Phút 60, từ pha treo bóng của đồng đội, Xuân Bắc di chuyển vào cột xa và đệm lòng chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 trong sự phấn khích của đông đảo khán giả đến sân PVF. Chỉ 7 phút sau, Anh Quân ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League, giúp đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn 2-1. Tuy vậy, sự kiên cường đã giúp Đông Á Thanh Hóa giành lại 1 điểm. Phút 78, Ngọc Mỹ – tuyển thủ U22 mới vào sân, kiến tạo cho trung vệ Văn Lợi khống chế rồi vô lê đẹp mắt, ấn định tỷ số 2-2. Trận hoà giúp Đông Á Thanh Hoá không rơi xuống đáy BXH.

“Vấn đề khó khăn nhất với chúng tôi mà dẫn đến việc 7 vòng đấu mà vẫn chưa thắng được, đó là khâu ghi bàn. Việc tạo ra cơ hội thì tôi đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn vướng ở việc tận dụng hiệu quả cơ hội. Tất cả cầu thủ của chúng tôi đến lúc này vượt qua những khó khăn, cố gắng hết sức, đến thời điểm bây giờ thì tôi vẫn chưa nhận được chế độ. Nhưng tôi là HLV, không bao giờ tôi bỏ cuộc. Không biết tương lai đội bóng sẽ như thế nào nhưng mà các cầu thủ hàng ngày luôn luôn ra sân làm việc hết mình” - Ông Choi Won Kwon, HLV CLB Đông Á Thanh Hoá cho biết.
PVF-CAND đang đứng thứ 8 cùng cách biệt 3 điểm so với đội đứng áp chót Đông Á Thanh Hoá. “Trận đấu hôm nay, đặc biệt là hiệp 2 có chất lượng chuyên môn cao. Sau hiệp 1 thì chúng tôi cũng đưa được trận đấu về ý muốn của mình. Khi tôi thay Quân, Nhàn, Mpande vào, trong đó Mpande lên đá tiền đạo để công phá và sự gắn kết tốt hơn. Chúng tôi còn thiếu ổn định về thời điểm trận đấu, khi mà bị dẫn bàn thì các cầu thủ chơi rất tốt, còn khi chúng tôi dẫn bàn thì khả năng kiểm soát trận đấu cần phải cải thiện” - HLV Thạch Bảo Khanh nhìn nhận.
Liên quan đến sự kiện tâm điểm diễn ra sáng 19/10, đó là lễ khởi công xây dựng sân PVF có sức chứa 60.000 ghế cùng hệ thống mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, HLV Thạch Bảo Khanh bày tỏ: “Đây là sự kiện rất là đáng mừng cho những người làm nghề như chúng tôi, bóng đá thì chúng ta đều mong muốn cơ sở vật chất tầm quốc tế. Ngoài chuyên môn ra thì chúng ta có thể đón các đội quốc tế đến, đó cũng là bộ mặt rất đẹp cho PVF nói riêng và Việt Nam ta nói chung”.

Trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng thắng đậm 3-0 trước HAGL, qua đó tiếp tục đứng trong top 5. Ngược lại, HAGL vẫn chưa biết thắng sau 7 vòng đấu - khiến đội bóng phố Núi rơi xuống đáy bảng. Ở cuộc so tài còn lại trong ngày 19/10, Công an Tp HCM hoà 0-0 với đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vòng 7 khép lại vào tối 20/10 cùng cặp đấu tại sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel tiếp SHB Đà Nẵng./.