Bước vào trận đấu với tâm thế là đội nhì bảng, 3 điểm là mục tiêu hàng đầu để Thái Sơn Bắc tiếp tục cuộc đua vô địch. Chính vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Sơn Bắc nhập cuộc chủ động và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía cầu môn Hà Nội. Sau nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc, phút thứ 8, trong một nỗ lực cản phá, Triệu Xuân Linh của Hà Nội đã phản lưới nhà mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, chưa hết bàng hoàng sau pha bóng phản lưới, Hà Nội tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 2 do công của Nguyễn Nhân Nam bên phía Thái Sơn Bắc ghi ở phút thứ 9, nâng tỷ số lên 2-0. Theo HLV Trịnh Hữu Thành của Hà Nội, chỉ trong vòng 1 phút, chúng tôi 2 lần bị thủng lưới đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Hà Nội: "Việc kiểm soát bóng ở trên sân nhà của Hà Nội hôm nay có vấn đề, cho nên dẫn đến bị thua liên tiếp. Từ đó, các cầu thủ bị mất kiểm soát và ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Phần vì cũng liên quan đến cả thủ môn chính thức không ra sân, thủ môn mới thay chưa hòa nhập và bắt nhịp được với toàn đội".

Trước tình thế bị dẫn hai bàn, Hà Nội chuyển sang chơi power-play với nhiều đợt tấn công mạnh mẽ với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Lúc này, trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết liệt với nhiều pha va chạm khiến trận đấu bị gián đoạn do cầu thủ hai bên nằm sân. Tấn công nhiều nhưng không có được bàn gỡ, Hà Nội đã phải “trả giá” cho những khoảng trống phía sau, khi Thái Sơn Bắc tổ chức phản công nhanh và liên tiếp có các bàn thắng ở các phút 16, 18 do công của Bùi Đình Văn và Jediael Mota, trước khi An Lâm Tới nâng tỷ số lên 5 – 0 ở những giấy cuối cùng hiệp 1.
HLV Victor Acosta Garcia của Thái Sơn Bắc chia sẻ: "Trận đấu này khác với trận trước là chúng tôi đã tận dụng được các cơ hội để đưa bóng vào lưới. Các cầu thủ hôm nay thi đấu với cường độ cao, kết quả này là quá trình tập luyện của chúng tôi. Với kết quả tốt như hôm nay thì chúng tôi tự tin với các trận đấu khó khăn phía trước. Chiến thắng này là bước đệm để cho chúng tôi chuẩn bị những trận đấu ở TP. Hồ Chí Minh tiếp theo".

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong khi Thái Sơn Bắc cũng không cho thấy dấu hiệu muốn ngừng ghi bàn. Trước sức ép mạnh mẽ của Hà Nội, cầu môn bên phía Thái Sơn Bắc vẫn đứng vững. Và, kịch bản như hiệp 1 lại diễn ra khi Thái Sơn Bắc ghi liên tiếp 4 bàn thắng do công của các cầu thủ là Jediael Mota, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Nguyên và Nguyễn Nhân Nam lần lượt các phút 28, 29, 32 và 38, trước khi Nguyễn Trọng Tín và Nguyễn Thừa Đạt của Hà Nội ghi 2 bàn rút ngắn tỷ số ở phút 38 và 40 của trận đấu. Trận đấu kết thúc với tổng tỷ số 9-2 nghiêng về Thái Sơn Bắc. Nói về thất bại trong ngày tái đấu với Thái Sơn Bắc, HLV Trịnh Hữu Thành cho biết: "Nhân sự của Hà Nội hiện nay thiếu vắng rất nhiều từ thủ môn cho đến các cầu thủ đều gặp chấn thương hoặc bị thẻ. Chúng tôi gần như là không có sự lựa chọn thay thế tốt".

Trong khi đó, HLV Victor Acosta Garcia chia sẻ, trận thắng trước Hà Nội có ý nghĩa quan trọng để Thái Sơn Bắc tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Nam trong cuộc đua đến ngôi vô địch, trong khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm. Và, trận đấu với Thái Sơn Nam tới đây, nếu thắng sẽ mang lại quyền tự quyết cho thầy trò HLV Victor Acosta Garcia: "Nói về cuộc đua vô địch thì hiện tại chúng tôi đang không có quyền tự quyết. Thái Sơn Nam cần phải sảy chân, mất điểm và chúng tôi phải duy trì mạch thắng, để đến khi gặp lại Thái Sơn Nam và giành chiến thắng thì chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách chỉ còn 2 điểm, khi đó có cơ hội cạnh tranh chức vô địch".
Ở trận đấu muộn, Sài Gòn TiTans vượt qua Trẻ TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 do công của Gia Thọ và Huỳnh Tấn Lực, trước khi Trọng Phúc của Trẻ TP. Hồ Chí Minh có bàn rút ngắn tỷ số./.
