Tuấn Anh, Quang Hải và các đồng đội đã cùng nhau thể hiện màn trình diễn tiến bộ hơn so với trận đấu ở Ả-rập Xê-út, khiến đối thủ rất mạnh Australia bế tắc trong các pha tấn công. Đội khách chỉ một lần tận dụng được ưu thế với pha tạt bóng rất ngẫu hứng và bất ngờ, trong khi đội chủ nhà cũng đã có không ít cơ hội ăn bàn khá rõ rệt.

“Xem lối chơi tôi cảm thấy rất hài lòng và tinh thần của các cầu thủ, thật là tuyệt vời. Những gì đã thể hiện trong trận đấu đầu tiên, với Ả-rập Xê-út đã được các cầu thủ rút kinh nghiệm ở trong trận đấu này và thậm chí họ còn làm tốt hơn thế. Chúng ta phòng ngự rất là hay, cự ly đội hình tốt. Còn tấn công thì sao? Chúng ta có nhiều đợt tấn công hơn, nhiều phương án tấn công hơn so với trận đấu đầu tiên, và rõ ràng là khi được chơi trên sân nhà, chúng ta có tinh thần rất là khác” - Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho biết.

Thực tế, đội tuyển Việt Nam suýt nữa đã có thể có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29. Đó là tình huống Nguyễn Phong Hồng Duy tung cú sút trúng tay phải của hậu vệ đối phương đang đứng trong vòng cấm. Tất cả đều hồi hộp chờ quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR, tuy vậy phán quyết cuối cùng là cầu thủ đội khách không phạm lỗi. Đề cập tinh huống này, tờ Herald Sun (của Australia) viết: "Grant đã chặn được một cú sút ngay trong vòng cấm và trong pha quay chậm sau đó cho thấy bóng đã chạm tay anh ta. Nhưng sau vài phút nín thở chờ đợi, tuyển Australia đã may mắn không bị phạt đền". Cùng quan điểm, tờ ESPN nhận định: "Từng chiến thắng đơn giản trước ĐT Trung Quốc song ĐT Việt Nam lại là bài kiểm tra rất khó với ĐT Australia. Họ đã sớm làm nản lòng các cầu thủ Australia và không may mắn khi bị từ chối quả phạt đền ở phút 29, sau khi Nguyễn Phong Hồng Duy sút bóng trúng tay Rhyan Grant".

Liên quan đến tình huống mà VAR lần đầu tiên hoạt động ở Mỹ Đình, HLV Lê Quốc Vượng nêu quan điểm: “Theo tôi, nếu trọng tài thổi penalty thì ĐT Australia cũng không thể phàn nàn. Nếu có lý do nào đấy để trọng tài không thổi thì do hậu vệ đối phương quay mặt đi, bóng chạm tay thì rõ ràng rồi, có phình ra, nhưng ở đây trọng tài có thể đánh giá cầu thủ ấy bị động, tay đang quay theo tự nhiên, quay mặt đi, thì có thể họ không thổi, tôi nghĩ đây là lý do của trọng tài, còn nếu thổi thì cũng không vấn đề gì cả, đúng luật thôi. Rất là tiếc cho các cầu thủ của chúng ta đã thiếu may mắn”.

Thiếu may mắn trong tình huống cần đến VAR, các chân sút áo đỏ cũng có phần kém duyên trong một vài pha hãm thành khá bài bản. Tuy vậy, thành công lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là cách dàn quân và tiếp cận trận đấu hợp lý, khiến ý đồ chơi tấn công của Australia phá sản.

“Lúc đầu thì chúng ta chuẩn bị cho mình tâm thế đợi những đợt tấn công như lũ của đội bạn, nhưng ngày hôm nay thì không. Chúng ta nhìn thấy những pha lên bóng dứt điểm của Hồng Duy, Quang Hải. Hay là ở hiệp 2, khi mà chúng ta chủ động đầy cao lên tấn công là đội bạn cũng không dám đôi công với chúng ta, họ chỉ kiểm soát bóng thôi và đấy cũng là tín hiệu rất là vui. Với một đối thủ hàng đầu châu Á, chúng ta thua họ với tỷ số sát nút như vậy, chúng ta có nền tảng để hy vọng. Và tới đây khi mà chúng ta chuẩn bị cho hai trận đấu tháng 10, trước Trung Quốc và Oman, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có sự trở lại của Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, và đặc biệt chúng ta có Công Phượng. Chsung ta sẽ hướng đến những điều lạc quan trong những trận tới” - Nhà báo Minh Hải phân tích.

Thầy trò HLV Park Hang Seo có một tuần tạm nghỉ trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân khách, gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10).