Khoảng 7 nghìn khán giả đến sân Việt Trì vào tối 25/10 để tiếp sức cho U17 Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo trước U17 Myanmar - đội cuối bảng từng thua U17 Yemen tới 1-6 ở lượt đấu mở màn bảng I vòng loại U17 châu Á 2025. Đội chủ nhà tạo được không ít tình huống nguy hiểm, song các pha dứt điểm của Thiên Phú, Việt Long… chưa đủ sắc bén.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam mới phá vỡ được bế tắc. Việt Long xử lý khéo léo ở đáy biên phải, rồi bấm bóng chuẩn xác cho Văn Dương bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 69. Hai mươi phút sau, từ lỗi phá bóng của hậu vệ đối phương, Duy Đăng đoạt được bóng rồi nhanh chóng căng ngang cho Gia Bảo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-0.

“Đội chúng tôi mắc 2 sai lầm dẫn đến 2 bàn thua, tôi rất tiếc về kết quả. Ở trận đầu tiên gặp Yemen, Myanmar cũng mắc lỗi và thua sớm. Trận này, các cầu thủ đã cố gắng hết sức và thi đấu với tinh thần tốt nhất rồi. Sau 2 trận đấu vừa qua của Myanmar, tôi thấy rằng Việt Nam vẫn thi đấu tốt hơn Yemen” - HLV Aung Zaw Myo nhận xét tại buổi họp báo sau trận.

U17 Việt Nam xếp thứ hai với 4 điểm, ngôi đầu tạm thuộc về U17 Yemen - đội vừa có chiến thắng 3-2 trước U17 Kygryzstan, qua đó có 6 điểm tuyệt đối. Muốn đoạt vé trực tiếp dự VCK, đoàn quân của HLV Cristiano Roland phải đánh bại chính U17 Yemen trong lượt trận cuối cùng.

“Trận hôm nay khá giống trận hòa 0-0 với U17 Kygryzstan, đối thủ chơi phòng ngự khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội đã chuẩn bị trước nhiều lối chơi khác nhau. Trận trước không có bàn thắng nhưng nó đã đến vào hôm nay. Mọi trận đấu, chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận sau cũng vậy, BHL sẽ nghiên cứu đối thủ để đưa cho các cầu thủ những thông tin tốt nhất, có chiến lược phù hợp. Chúng tôi hướng đến chiến thắng ở trận cuối” - HLV Cristiano Roland cho biết.

Lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 27/10, U17 Kyrgyzstan gặp U17 Myanmar lúc 16h, sau đó lúc 19h là cuộc so tài hứa hẹn đầy căng thẳng giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen.