Bước vào vòng 3 với áp lực từ hai thất bại liên tiếp, Hà Nội FC chủ động kiểm soát thế trận nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bắc Ninh. Thậm chí, đội khách mới là những người sở hữu cơ hội thuận lợi hơn trong hiệp một. Phút 30, Brenner không thể tận dụng quả phạt đền khi đưa bóng đi chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.
Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của HLV Harry Kewell dần phát huy hiệu quả. Phút 78, Hai Long, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Andrew Jung đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Đánh giá về tác động của những cầu thủ dự bị, HLV Harry Kewell cho biết: "Tôi nghĩ không chỉ riêng Hai Long mà tất cả các cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị đều tạo ra những tác động rất tích cực. Hai Long, Xuân Mạnh và Tuấn Hải, tất cả đều thi đấu nỗ lực khi được trao cơ hội. Điều đó rất tốt cho đội bóng và cũng chính tinh thần tập thể đã giúp chúng tôi có được bàn thắng."
Ở phía đối diện, Bắc Ninh có lý do để tiếc nuối khi tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà, đặc biệt trong hiệp một. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những cơ hội đã khiến đội bóng của HLV Paulo Foiani phải trả giá. "Trong hiệp một, chúng tôi đã thi đấu khá tốt và tạo ra những cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ không tận dụng được. Sang hiệp hai, đối thủ có những sự thay đổi nhân sự chất lượng. Hà Nội FC sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và họ đã tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Đó là bóng đá. Khi có cơ hội, bạn phải tận dụng để ghi bàn. Nếu không làm được điều đó, đối thủ có thể trừng phạt bạn và cuối cùng bạn sẽ phải nhận thất bại."
Chiến thắng tối thiểu giúp Hà Nội FC chấm dứt chuỗi trận toàn thua tại V.League mùa này, đồng thời phần nào giải tỏa áp lực dành cho HLV Harry Kewell. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Australia thừa nhận đội bóng vẫn cần cải thiện sự ổn định và tính quyết liệt trong lối chơi. "Tôi nghĩ ở ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng có những thời điểm đội bóng còn thiếu sự ổn định và quyết liệt. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm nay, tôi cảm nhận được sự thay đổi đó ở các cầu thủ và cuối cùng chúng tôi đã giành được kết quả mong muốn."
Ba điểm đầu tiên là sự giải tỏa cần thiết đối với Hà Nội FC sau khởi đầu không như mong đợi. Dẫu vậy, màn trình diễn trước Bắc Ninh cũng cho thấy đội bóng Thủ đô vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.
Ở trận đấu còn lại, trên sân Vinh, đội chủ nhà SLNA đã chia điểm với Công An TP.HCM với kết quả hòa 1-1. Tiến Linh là người mở tỉ số cho các vị khách tới từ Thành phố mang tên Bác trước khi Văn Quý có bàn gỡ hòa ở trong hiệp 2. Với kết quả hòa này, SLNA tiếp tục nằm trong top đầu với thành tích bất bại.
