Trước khi vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra, U23 Guam đã bị đánh giá là đội yếu nhất bảng C so với các đối thủ U23 Việt Nam, U23 Yemen và U23 Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Guam tham dự vòng loại giải đấu châu lục. Chính vì vậy, việc thầy trò HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu chiến thắng với tỉ số đậm trước U23 Guam không có gì bất ngờ hay tự tin thái quá. Và thực tế, U23 Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số đậm như một set tennis.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn – người được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” chia sẻ: "Đối với cá nhân em, hôm nay toàn đội đã chơi đoàn kết, nỗ lực và chiến thắng này xin dành tặng cho người hâm mộ. Đây là trận đấu đầu tiên nên sẽ có những khó khăn nhất định. Trong hiệp 1, anh em chơi có nhiều chệch choạc nên giữa hiệp, thầy Philippe đã động viên, nhắc nhở. Sang hiệp 2, các cầu thủ đã cố gắng thi đấu đúng với triết lý của thầy và ghi được nhiều bàn thắng hơn".

Kết thúc trận đấu, điều mà HLV Philippe Troussier hài lòng đương nhiên là kết quả, cũng như số bàn thắng mà các học trò dội vào lưới U23 Guam. Nhưng đây cũng là điều khiến ông thầy người Pháp còn lấn cấn, nuối tiếc. Ông Troussier tiếc vì số cơ hội ăn bàn mười mươi mà các học trò tạo ra rồi bỏ lỡ nhiều gấp đôi số bàn thắng ghi được vào lưới đội bóng nằm trong số các quốc gia có vị trí thấp nhất trên BXH FIFA. "Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện lối chơi từng ngày ở trên sân. Tôi hiểu rằng sẽ có những chỉ trích vì đáng ra U23 Việt Nam phải ghi nhiều bàn hơn. Về điểm này tôi đồng ý bởi U23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội, lẽ ra phải ghi thêm 3, 4 bàn vào lưới đối thủ. Tuy nhiên về toàn cục, tôi tin cầu thủ đang thấm nhuần lối chơi tôi đề ra. Họ đã có những tình huống xử lý khôn ngoan và tỉnh táo hơn", HLV Philippe Troussier chia sẻ.

Các khán giả theo dõi trận ra quân của U23 Việt Nam đều nhận thấy ngay từ khi bắt đầu trận đấu, U23 Guam đã chủ trương giảm thiểu số bàn thua trước chủ nhà. HLV Dominic Gadia đã bố trí sơ đồ thi đấu có đến 6-7 cầu thủ phòng ngự và có những thời điểm không áp sát U23 Việt Nam ngay cả khi các học trò của HLV Troussier có ý định kẽo giãn cự ly đội hình. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng đến từ hòn đảo ở Thái Bình Dương chỉ có được duy nhất 1 cú sút về phía khung thành U23 Việt Nam.

Đáng tiếc là trong thế trận một chiều chỉ chơi gần như nửa sân, các chân sút U23 Việt Nam lại không cho thấy sự sắc sảo. Văn Tùng sút trượt bóng chỉ vài mét, Đức Phú hai lần đánh đầu cận thành đều tìm đến chân thủ môn John Guidroz rất lạ lùng. Vũ khí sút xa lợi hại để giải tỏa thế bế tắc cũng được các học trò của ông Troussier sử dụng nhưng không có tác dụng. Họ thường nôn nóng, sút không chuẩn xác hoặc thiếu lực dù không gặp sức ép nào lớn từ hàng thủ U23 Guam. Mọi chuyện chỉ tạm thời được cải thiện sau bàn thắng của Văn Đô ở phút 33. Nhà báo Minh Hải cho rằng: "Trận đấu này U23 Việt Nam để lại nhiều băn khoăn thậm chí là có lý do để lo ngại. Trong hiệp 1 chúng ta chơi rất bế tắc. Guam là đội có chiều cao tốt nhưng họ rất vụng, chúng ta lại không khoét được vào. Cặp tiền vệ trung tâm chơi không tốt, khả năng tấn công 2 biên không cân bằng, nhiều pha chuyền bóng hỏng, đứt gãy nhiều, lối chơi rời rạc và không có nhạc trưởng trên sân, không có cầu thủ tạo ra sự kết dính giữa các vị trí, các tuyến với nhau nên 30 phút đầu chúng ta chơi rất tệ. Hôm nay chúng ta thắng đậm nhưng không đã".

Trên sân Việt Trì, sau 2 bàn thắng đầu tiên, HLV Troussier rất bình thản ngồi trong khu vực kỹ thuật và không ăn mừng 4 bàn thắng còn lại của Hồ Văn Cường, Thanh Nhàn, Hoàng Văn Toản, Vĩ Hào. Ông thầy người Pháp có lẽ nghĩ ngợi nhiều hơn về các phương án tấn công cho hai trận tiếp theo gặp đối thủ cứng cựa hơn, bởi các cầu thủ Guam quá yếu. Nói về trận cầu tiếp theo gặp U23 Yemen, HLV Troussier cho biết đây là cuộc chạm trán mang tính quyết định tấm vé vào VCK U23 châu Á 2024: "Yemen đã thắng 3-0 trước Singapore, vì vậy mà trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Yemen gần như sẽ mang tính chất bản lề, đội thắng gần như là sẽ nắm khá chắc chiếc vé đi tiếp. Với những gì đội đã thể hiện trong trận đấu hôm nay, đặc biệt trong hiệp hai, tôi tin là chiến thắng này, cũng như sự thể hiện ở trên sân sẽ giúp toàn đội tự tin hơn và làm thế nào bước vào trận đấu thứ hai hiệu quả hơn, chính xác hơn trong các tình huống đối mặt trước khung thành. Tôi sẽ phân tích thêm điểm mạnh, điểm yếu của đội Yemen, để đưa ra những tinh chỉnh nhỏ trước khi bước vào trận đấu sau đây 3 ngày nữa".

Dẫu sao, trận đấu với Guam mới chỉ là bước khởi đầu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2024 và khởi đầu luôn có những khó khăn nhất định. Hy vọng rằng thầy trò HLV Troussier sẽ có màn trình diễn tốt hơn khi chạm trán đối thủ chính - U23 Yemen trong trận đấu ngày mai 9/9.