Tâm điểm vòng đấu là cuộc rượt đuổi ngôi vương kịch tính. Đội đầu bảng SHB đè bẹp Phoenix 8-4, để củng cố ngôi đầu bảng với 22 điểm. Bám sát phía sau, HG La Giang cũng thắng thuyết phục Đại Nam FC 5-2 để có được 20 điểm. Như vậy, cuộc đua vô địch HPL-S13 hiện tại chính thức trở thành thế “song mã” đầy hấp dẫn giữa hai đội bóng là SHB và HG La Giang.
Trái ngược với niềm vui chiến thắng ở nhóm trên, nỗi buồn gọi tên Việt Phương Đông và Tùng Anh FC. Dù rất nỗ lực nhưng Tùng Anh vẫn nhận thất bại 0-2 trước JBM Media, qua đó chính thức nhận vé xuống hạng. Chiến thắng này đồng thời giúp JMB Media trụ hạng sớm một vòng đấu.
HLV Trần Quốc Công của JBM Media chia sẻ đầy cảm xúc sau trận đấu: "Dù chỉ cần hòa là trụ hạng, nhưng thực ra nếu ra sân với một tinh thần cầu kết quả hòa thì sẽ rất khó đá và chúng tôi vẫn vào sân với tinh thần chiến đấu để lấy 3 điểm. Sự tập trung của anh em hôm nay đã giúp đội bóng có được ba điểm. Cảm xúc lúc này của tôi khá lẫn lộn vì Tùng Anh là đội bóng cũ tôi từng thi đấu. Bóng đá là vậy, có lúc thăng lúc trầm, mong Tùng Anh sẽ sớm quay trở lại."
Ở sân bên cạnh, kịch bản buồn tương tự cũng gọi tên Việt Phương Đông. Dù thi đấu kiên cường, nỗ lực gỡ hòa 3-3 trước Hiếu Hoa Quahaco sau khi sớm bị dẫn 2 bàn, nhưng 1 điểm giành được là không đủ. Kết quả này chính thức đẩy Việt Phương Đông xuống hạng. Trong khi đó, với 1 điểm có được đại diện miền Trung đã thành công trong việc trụ hạng.
Chia sẻ sau trận đấu, thủ thành Trần Anh Tuấn của Hiếu Hoa Quahaco bày tỏ: "Thật sự trận đấu hôm nay với 1 điểm thì cả em và đội cũng chưa hài lòng. Môi trường bóng đá HPL ngoài này đá va chạm nhiều và chặt chẽ hơn. Mục tiêu của bọn em ra sân là giành 3 điểm, nhưng dù sao 1 điểm sau trận đấu cũng là kết quả tạm ổn đối với đội em.”
Ở các diễn biến khác, Thiên Khôi FC thắng đậm FC Sao 6-2 để vươn lên hạng 4. Trong khi đó, DTS và TIG cầm hòa nhau 1-1, qua đó cùng dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng.
