Chiều 04/11, điều không tưởng xảy ra với Hà Nội khi họ đã không thể giành chiến thắng trước sức trẻ của Thanh Hoá. Nếu thắng Thanh Hóa, đội bóng thủ đô coi như giành chức vô địch mùa này và họ tung ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà hết mục tiêu mùa này mới tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh và ngay sau đó Hà Nội có bàn mở tỷ số do công của Tuấn Hải sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh phải ở phút thứ 7.

Đầu hiệp 2, sức tấn công của chủ nhà được gia tăng dữ dội. Sau rất nhiều nỗ lực, ở phút 64, từ đường chuyền của Tiến Dũng, hàng thủ Hà Nội lóng ngóng và cầu thủ sinh năm 2003 Thái Sơn đã nhanh chân dứt điểm cận thành, gỡ hoà 1-1 cho đội Thanh Hoá. Bị gỡ hoà quá bất ngờ, Hà Nội tràn lên tấn công, nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 23, Bình Định làm khách trên sân Hàng Đẫy của Viettel với nhiều bất lợi. Họ phải thi đấu trên sân của đối phương trong bối cảnh mà cả HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cùng 2 trụ cột Hồ Tấn Tài và Đỗ Văn Thuận đều chịu án treo giò. Tuy nhiên, Bình Định lại là đội có 2 cơ hội rất đáng chú ý trong hiệp thi đấu đầu tiên sau các pha dứt điểm của Mạc Hồng Quân và Hendrio.

Sang hiệp 2, màn ăn miếng trả miếng giữa Viettel và Bình Định tiếp nối đầy hấp dẫn. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến Bình Định và Viettel bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với Hà Nội FC. Khép lại vòng 23, Bình Định có 38 điểm sau 21 trận và vẫn kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 6 điểm. Tương tự, Viettel cũng chỉ có 35 điểm sau 21 trận và cũng đang kém đội bóng thủ đô 9 điểm trên BXH.