Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, các cô gái Hà Nội tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước sức ép khủng khiếp của Hà Nội, khiến hậu vệ Như Ý của TP. HCM II đá phản lưới nhà ở phút 15. Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được các cầu thủ Hà Nội duy trì. Chỉ 2 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Ngân Thị Vạn Sự nhân đôi cách biệt. Tiếp đà hưng phấn, lần lượt Nguyễn Thị Hoa (68'), Vũ Thị Hoa (72') và Nguyễn Thị Tú Anh (84') ghi bàn cho đội bóng thủ đô. Bàn thắng danh dự của TP. HCM II được ghi do công của Quỳnh Anh ở phút thứ 78. Kết thúc trận đấu Hà Nội giành chiến thắng 5-1 trước TP. HCM II.

Chia sẻ sau trận đấu, thay vì thất vọng, trách mắng các học trò, HLV Lưu Ngọc Mai của CLB TP. Hồ Chí Minh II dành những lời động viên cho các cầu thủ: "Như vậy là tốt rồi, theo tôi như vậy là được rồi vì các cầu thủ đều rất trẻ, nên cứ phải từ từ, dần tiến bộ. Mỗi một trận đấu thi đấu như thế này thì bằng cả 3 buổi tập của các em rất nhiều. Còn trẻ thì phải học hỏi nhiều vì kinh nghiệm không có cho nên mình cứ cho các bạn trẻ thi đấu."
Chiến thắng thuyết phục này không chỉ giúp Hà Nội phả hơi nóng lên ngôi đầu của TP. Hồ Chí Minh I mà còn là một lời thách thức gửi đến đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch mùa giải năm nay. Chia sẻ về cơ hội vô địch, HLV Phùng Thị Minh Nguyệt của Hà Nội cho rằng, cơ hội vẫn là 50-50 dành cho cả hai, Hà Nội sẽ có đấu pháp để dành chiến thắng trước TP. Hồ Chí Minh I vào thứ hai tuần tới
"Đội nào cũng có cơ hội, đội nào cũng phải có phương án để làm sao điều chỉnh cho phù hợp. Với đội Hà Nội thì mình cũng có nghiên cứu đối thủ và tới đây tới tập luyện để ra được đấu pháp. Tất cả đội đều đoàn kết, nỗ lực, ai cũng phải cố gắng, ai cũng phải nỗ lực chứ không ai hơn ai kém cả." - HLV Phùng Thị Minh Nguyệt cho biết thêm.

Với khoảng cách 2 điểm, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh I ở vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn,hấp dẫn và là trận "chung kết" để xác định đội vô địch của mùa giải năm nay./.