CAHN được đánh giá cao hơn nhiều so với SLNA, cả về mặt con người, phong độ lẫn lợi thế sân nhà. Đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà sớm có cơ hội vượt lên khi được hưởng penalty chỉ sau 6 phút bóng lăn. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Đoàn Văn Hậu lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Chỉ 6 phut sau, CAHN sớm phải trả giá khi pha đánh đầu chuẩn xác của Trọng Hoàng giúp đội khách mở tỉ số trước.

Khoảng thời gian sau đó, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng với hàng loạt cơ hội được tạo ra. CLB Công An Hà Nội dồn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng không thể chiến thắng sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt trong hiệp 1. Thậm chí, SLNA còn đưa bóng vào lưới đội chủ nhà ở phút 45+1 nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong hiệp đấu thứ hai. Phút 54, Lê Văn Đô ghi bàn thắng đẹp mắt với cú vô-lê hiểm hóc sau quả tạt của Hồ Tấn Tài, giúp CAHN có bàn gỡ hòa. Đến phút 66, Jhon Clay dễ dàng đệm bóng thành bàn sau một pha lộn xộn trước khung thành SLNA.

Những phút sau đó, SLNA bất lực trong nhiệm vụ gỡ hòa. Kết quả này tạo đà cho CAHN khi họ áp sát ngôi đầu với 17 điểm sau 9 trận, kém Thanh Hóa 1 điểm nhưng đội đầu bảng chưa thi đấu ở vòng này. Còn SLNA rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 9 điểm trong tay. Chia sẻ sau trận đấu HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA cho biết: "Hôm nay, cả hai đội đã chơi đầy cống hiến. Vào đầu hiệp 2 sức ép của CAHN đè lên hàng phòng ngự rất nhiều cho nên các bạn tổ chức đội hình phòng ngự chưa tốt lắm dẫn đến 2 bàn thua. Chúng tôi cũng phải nói thật lòng, tuy chưa đến hết mùa giải nhưng mỗi trận đều là một trận chung kết, mong các em ra sân là thi đấu hết mình.

Về phía đội chủ nhà, HLV Flavio Luiz không muốn chia sẻ về tính huống trọng tài tước bàn thắng của SLNA ở cuối hiệp 1 và cho rằng: "Trận hôm nay có nhiều điều để nói hơn là điều đó. Chúng tôi đã thi đấu tốt hôm nay, nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu với tinh thần không từ bỏ. CAHN xứng đáng với chiến thắng này, Tôi không đánh giá về trọng tài vì đó không phải công việc của tôi. Rất khó để nói trước các viễn cảnh có thể đến sau một pha bóng. Cũng như tình huống chúng tôi bỏ lỡ phạt đền đầu hiệp một, khó nói điều gì sẽ đến nếu quả đó thành công lắm. Điều tôi hài lòng là cầu thủ tập trung, chiến đấu, nhìn về phía trước và không hề từ bỏ trong những tình huống khó khăn."

Ở các trận đấu còn lại, Hải Phòng FC có chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Khánh Hoà. Minh Huy đã vào trúng bóng trước khi va chạm với Mpande, nhưng quyết định của trọng tài là thổi phạt đền. Trong khi đó Bình Định và Nam Định đã tạo ra cuộc đọ sức hấp dẫn. Màn đôi công trên sân Quy Nhơn kết thúc với tỷ số hoà 1-1.