Từ khóa tìm kiếm: bất hạnh

Những người già vất vả mưu sinh

[VOV2] - Vì nhiều lý do, có những người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, chân chậm, mắt mờ nhưng vẫn phải vất vả mưu sinh trên những con đường, tuyến phố.

[VOV2] - Vì nhiều lý do, có những người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, chân chậm, mắt mờ nhưng vẫn phải vất vả mưu sinh trên những con đường, tuyến phố.

Chọn người yêu

[VOV2] - Lựa chọn thế nào để có được một người yêu thương, đồng hành cùng mình suốt cả cuộc đời là câu hỏi trăn trở trong đầu bất cứ ai khi bước vào mối quan hệ yêu đương.

[VOV2] - Lựa chọn thế nào để có được một người yêu thương, đồng hành cùng mình suốt cả cuộc đời là câu hỏi trăn trở trong đầu bất cứ ai khi bước vào mối quan hệ yêu đương.

6 chị em ruột bên nhau lúc tuổi già

[VOV2] - Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái nên khi tuổi già đuổi đến, 6 người cùng dựa vào nhau để cuộc sống bớt cô quạnh.

[VOV2] - Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái nên khi tuổi già đuổi đến, 6 người cùng dựa vào nhau để cuộc sống bớt cô quạnh.

“Khiếm thị chỉ bất tiện, chứ không bất hạnh”

[VOV2] - Vì không nhìn thấy nên Hằng từng trải qua những năm tháng khó khăn khi tiếp cận tiếng Anh. Chính vì thế, Hằng không muốn điều ấy lặp lại với những em nhỏ khiếm thị.

[VOV2] - Vì không nhìn thấy nên Hằng từng trải qua những năm tháng khó khăn khi tiếp cận tiếng Anh. Chính vì thế, Hằng không muốn điều ấy lặp lại với những em nhỏ khiếm thị.

Bà Tiên của những mảnh đời bất hạnh

[VOV2] - Gần 20 năm, bà Nguyễn Thị Vui âm thầm cứu giúp, dạy nghề cho hơn 2.000 mảnh đời bất hạnh. Việc làm của bà được xóm giềng trìu mến gọi là “nữ bồ tát giữa đời thường”...

[VOV2] - Gần 20 năm, bà Nguyễn Thị Vui âm thầm cứu giúp, dạy nghề cho hơn 2.000 mảnh đời bất hạnh. Việc làm của bà được xóm giềng trìu mến gọi là “nữ bồ tát giữa đời thường”...

Hôn nhân như địa ngục, có nên bước tiếp?

[VOV2] - 25 tuổi, sống trong cuộc hôn nhân không như ý, bạn chấp nhận như vậy mãi hay là bỏ đi để bắt đầu một cuộc sống mới? Cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật của câu chuyện.

[VOV2] - 25 tuổi, sống trong cuộc hôn nhân không như ý, bạn chấp nhận như vậy mãi hay là bỏ đi để bắt đầu một cuộc sống mới? Cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật của câu chuyện.

Đoàn thiện nguyện CLB nhà báo nữ Việt Nam đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh

[VOV2] - Quyên góp tự nguyện, đến tận nơi, trao tận tay những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, trẻ em khuyết tật ở vùng sâu,vùng xa là cách làm truyền thống của CLB thiện nguyện Nhà báo nữ Việt Nam.

[VOV2] - Quyên góp tự nguyện, đến tận nơi, trao tận tay những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, trẻ em khuyết tật ở vùng sâu,vùng xa là cách làm truyền thống của CLB thiện nguyện Nhà báo nữ Việt Nam.

Cụ ông hơn 20 năm tận tuỵ vì những mảnh đời cơ cực

[VOV2] - "Tuổi cao, sức yếu, nhiều lúc muốn nghỉ công tác nhưng thấy những mảnh đời khó khăn, tôi lại tự động viên mình cố gắng, giúp được thêm chút nào, hay chút đó", ông Hoàng Xuân Thu chia sẻ.

[VOV2] - "Tuổi cao, sức yếu, nhiều lúc muốn nghỉ công tác nhưng thấy những mảnh đời khó khăn, tôi lại tự động viên mình cố gắng, giúp được thêm chút nào, hay chút đó", ông Hoàng Xuân Thu chia sẻ.

Cụ ông 100 tuổi giúp đời không mệt mỏi

[VOV2] - Với tâm niệm “giúp người bớt khổ, mình cũng vui lây”, hàng chục năm qua, cụ Trần Cang (100 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã giúp đỡ hơn 4.000 người neo đơn, bệnh hiểm nghèo... với số tiền trên 17 tỷ đồng.

[VOV2] - Với tâm niệm “giúp người bớt khổ, mình cũng vui lây”, hàng chục năm qua, cụ Trần Cang (100 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã giúp đỡ hơn 4.000 người neo đơn, bệnh hiểm nghèo... với số tiền trên 17 tỷ đồng.

Người đàn bà bất hạnh

[VOV2] - Mấy chục năm sống cùng nhau, đã lên ông lên bà rồi nhưng người phụ nữ này vẫn không hết khổ bên người chồng có nhiều thói hư tật xấu, vừa trăng hoa lại vừa hay ghen bóng ghen gió. Bà phải giải quyết việc này như thế nào?

[VOV2] - Mấy chục năm sống cùng nhau, đã lên ông lên bà rồi nhưng người phụ nữ này vẫn không hết khổ bên người chồng có nhiều thói hư tật xấu, vừa trăng hoa lại vừa hay ghen bóng ghen gió. Bà phải giải quyết việc này như thế nào?