Từ khóa tìm kiếm: ước mơ

Nơi chắp cánh ước mơ cho thanh niên yếu thế

[VOV2] - Trưởng thành từ một dự án nhỏ do Tổ chức quốc tế Plan International hỗ trợ, 15 năm nay, REACH giúp cho hơn 21 nghìn thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề.

[VOV2] - Trưởng thành từ một dự án nhỏ do Tổ chức quốc tế Plan International hỗ trợ, 15 năm nay, REACH giúp cho hơn 21 nghìn thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề.

Đàn bà hơn nhau là ở chính mình

[VOV2] - Khi người phụ nữ được sống là chính mình là khi họ tỏa sáng nhất. Và khi ấy, chị em là người tự quyết định số phận của mình chứ không phải ai khác.

[VOV2] - Khi người phụ nữ được sống là chính mình là khi họ tỏa sáng nhất. Và khi ấy, chị em là người tự quyết định số phận của mình chứ không phải ai khác.

Đừng chỉ ước mơ mà hãy hành động

[VOV2] - Bạn từng mơ ước trở thành cô giáo, bác sỹ và nhiều ước mơ khác nữa? Có bao nhiêu trong số đó sẽ trở thành hiện thực? Nếu thực sự đam mê, đừng chỉ “vẽ” ước mơ bằng suy nghĩ mà hãy “vẽ” bằng hành động.

[VOV2] - Bạn từng mơ ước trở thành cô giáo, bác sỹ và nhiều ước mơ khác nữa? Có bao nhiêu trong số đó sẽ trở thành hiện thực? Nếu thực sự đam mê, đừng chỉ “vẽ” ước mơ bằng suy nghĩ mà hãy “vẽ” bằng hành động.

HLV Mai Đức Chung - huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam

[VOV2] - Lịch sử của bóng đá Việt Nam luôn có nhiều HLV, cầu thủ tạo được dấu ấn trong từng giai đoạn. Tuy vậy, có một con người vô cùng đặc biệt, luôn thầm lặng và xuất hiện mỗi khi bóng đá nước nhà gặp khó khăn. Đó là HLV Mai Đức Chung.

[VOV2] - Lịch sử của bóng đá Việt Nam luôn có nhiều HLV, cầu thủ tạo được dấu ấn trong từng giai đoạn. Tuy vậy, có một con người vô cùng đặc biệt, luôn thầm lặng và xuất hiện mỗi khi bóng đá nước nhà gặp khó khăn. Đó là HLV Mai Đức Chung.

Những người đi “xin nụ cười”

[VOV2] - 5 năm qua, hành trình đi "xin nụ cười” của trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật của nhóm “Lăn bánh ước mơ” (Hà Nội) thật đúng với câu nói “Mỗi người sinh ra luôn có một sứ mệnh riêng, mọi thứ trong cuộc đời đều có ý nghĩa nào đó”.

[VOV2] - 5 năm qua, hành trình đi "xin nụ cười” của trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật của nhóm “Lăn bánh ước mơ” (Hà Nội) thật đúng với câu nói “Mỗi người sinh ra luôn có một sứ mệnh riêng, mọi thứ trong cuộc đời đều có ý nghĩa nào đó”.

Phụ nữ thông minh: Hy sinh đúng cách

[VOV2] - Hy sinh, từ bỏ ước mơ của mình để chăm sóc gia đình xưa nay thường được mặc định là của phụ nữ. Ngày nay, nhiều phụ nữ thông minh biết hy sinh đúng cách, vừa vun vén cho gia đình, vừa được sống là chính mình với những đam mê, sự nghiệp của mình.

[VOV2] - Hy sinh, từ bỏ ước mơ của mình để chăm sóc gia đình xưa nay thường được mặc định là của phụ nữ. Ngày nay, nhiều phụ nữ thông minh biết hy sinh đúng cách, vừa vun vén cho gia đình, vừa được sống là chính mình với những đam mê, sự nghiệp của mình.

Ước mơ hội họa của cô gái bại não

[VOV2] - Mang trong mình căn bệnh bại não, Thùy Chi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm chứng minh giá trị sống của mình, cô đã vượt lên tất cả.

[VOV2] - Mang trong mình căn bệnh bại não, Thùy Chi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm chứng minh giá trị sống của mình, cô đã vượt lên tất cả.

Hành trình gieo ước mơ cho trẻ tự kỷ của cô giáo tật nguyền

[VOV2] - Cô Thanh Giang - một người khuyết tật vận động đã có gần 20 năm gắn bó với học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Bình Minh (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Mỗi ngày được đến lớp là niềm hạnh phúc lớn lao, cô thêm yêu và trân trọng nghề đã chọn.

[VOV2] - Cô Thanh Giang - một người khuyết tật vận động đã có gần 20 năm gắn bó với học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Bình Minh (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Mỗi ngày được đến lớp là niềm hạnh phúc lớn lao, cô thêm yêu và trân trọng nghề đã chọn.

Ước mơ của “Người cá”

[VOV2] - “Người cá” Ngô Văn Thọ (Chương Mỹ, Hà Nội) như một cây xương rồng giữa sa mạc khô cằn. Những đau đớn thể xác, tinh thần của căn bệnh hoại tử da không quật ngã được Thọ. Thọ vẫn sống, vẫn hát, vẫn vẽ tranh, làm thơ và không thôi mơ ước…

[VOV2] - “Người cá” Ngô Văn Thọ (Chương Mỹ, Hà Nội) như một cây xương rồng giữa sa mạc khô cằn. Những đau đớn thể xác, tinh thần của căn bệnh hoại tử da không quật ngã được Thọ. Thọ vẫn sống, vẫn hát, vẫn vẽ tranh, làm thơ và không thôi mơ ước…

Tặng tóc cho bệnh nhi ung thư và thông điệp lan tỏa yêu thương

[VOV2] - Nuôi tóc dài tự nhiên không uốn, nhuộm, không sử dùng hóa chất để rồi cắt đi tặng cho những bệnh nhi ung thư là việc làm vô cùng ý nghĩa đang được nhân rộng trong hệ thống các trường phổ thông.

[VOV2] - Nuôi tóc dài tự nhiên không uốn, nhuộm, không sử dùng hóa chất để rồi cắt đi tặng cho những bệnh nhi ung thư là việc làm vô cùng ý nghĩa đang được nhân rộng trong hệ thống các trường phổ thông.