Trong những ngày miền Bắc chịu tác động nặng nề của thiên tai, anh Trịnh Văn Thắng đã khởi động lại “Chuyến xe 0 đồng” ngày đêm chở yêu thương đến với người dân vùng ngập lụt, sạt lở. Đây không phải là lần đầu tiên anh Thắng thực hiện “Chuyến xe 0 đồng”, vì trước đó khi tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, anh Thắng và đồng đội đã chở thuốc men, lương thực giúp người dân chống chọi với đại dịch. Năm nay, vẫn những chiếc xe ấy, vẫn những con người ấy nhưng lại đi qua những cung đường dài hơn, trắc trở hơn với nhiều mối hiểm nguy như: lũ lụt, sạt lở đất…luôn rình rập. Nhiều hôm anh em phải bốc hàng đến tận 2h30 sáng rồi lên đường đến Lào Cai, Yên Bái…để chuyển hàng đến với bà con rồi quay lại Hà Nội để bốc hàng cho những chuyến tiếp theo.

Dẫu vất vả, nguy hiểm, như vậy nhưng anh Thắng cùng mọi người vẫn vui vẻ, nhiệt huyết. “Nỗi sợ và sự vất vả ấy không lớn được bằng tình yêu quê hương đất nước, khi đất nước khó khăn, khi đồng bào cần mình thì đấy là cơ hội để anh em được cống hiến, được cho đi để giúp đỡ người khác, đấy cũng là cơ hội để mình thể hiện mình tự hào là người Việt Nam. Khi mình đi làm việc thiện mà tâm mình trong sáng thì tôi tin rằng sẽ có rất nhiều điều may mắn đến với cuộc đời mình”, anh Trịnh Văn Thắng chia sẻ.

Bén duyên với các hoạt động thiện nguyện ngay từ khi còn là sinh viên Đại học kiến trúc, anh Trịnh Văn Thắng đã tham gia nhiều hoạt động như: Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo. Sau khi ra trường, anh khởi nghiệp trong mảng thiết kế và là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng ADF. Năm 2014 anh Thắng thành lập dự án “Xây ước mơ – cùng em đến trường”. Mỗi năm, Công ty trích 2% lợi nhuận (khoảng 300 - 400 triệu đồng) để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Đến nay, anh Thắng đã duy trì học bổng “đỡ đầu” đến hết lớp 12 cho 35 học sinh với kinh phí hằng tháng là 500 nghìn đồng/tháng/em với học sinh tiểu học, THCS; một triệu đồng/tháng/em với học sinh THPT.

Tận dụng thế mạnh về kiến trúc, với ước nguyện giúp học sinh vùng cao có thêm những ngôi trường khang trang, mở ra tương lai tươi sáng bằng con đường tri thức, năm 2023, anh Thắng cùng với nhiều tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân trên cả nước quyên góp xây dựng 7 điểm trường mới tại tỉnh Yên Bái và Sơn La. Những ngôi trường kiên cố, khang trang tiếp thêm động lực cho trẻ vùng cao đến trường. Tất cả các bản thiết kế xây trường đều do anh Thắng và các kiến trúc sư thực hiện.

Bên cạnh việc xây trường, anh Thắng còn hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây mới nhà ở. Mới đây nhất là căn nhà tình thương cho mẹ con chị Hoàng Thị Chúc ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất đã lâu. Bản thân chị ốm đau bệnh tật, cô con gái út 7 tuổi lại bị tim bẩm sinh. Năm ngoái, người con trai đầu là chỗ dựa và niềm hy vọng của chị không may qua đời do tai nạn. Kể từ đó mẹ con chị chỉ biết sống dựa vào tình thương của mọi người trong căn nhà trực chờ đổ sập.

Sau gần 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành trong sự vui mừng của mẹ con chị Chúc. Được ở trong ngôi nhà mới chị Chúc thấy mình như khỏe ra. “Nhờ các bác quan tâm sửa sang cho mái nhà kín mưa kín gió, mẹ con có chỗ chui ra chui vào đỡ khổ, tôi nghĩ nếu không có chú Thắng giúp đỡ, cơn bão vừa rồi sẽ sụp mái nhà là mẹ con không có chỗ trú mưa trú nắng, khổ lắm, mẹ con tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn rất nhiều những tấm lòng cao cả”, chị Chúc vui mừng chia sẻ.

Cũng giống như mẹ con chị Chúc, em Nguyễn Thị Tâm cũng được anh Thắng hỗ trợ xây nhà. Từ ngày mẹ mất, ngôi nhà nhỏ vốn dĩ đã đơn sơ nay càng trở nên lạnh lẽo, trống trải. Vì hoàn cảnh gia đình Tâm không dám mong ước gì cho bản thân mà chỉ mơ ước có một nơi ấm cùng để thờ mẹ. Biết câu chuyện của Tâm, kiến trúc sư Trịnh Văn Thắng đã đến tận nơi khảo sát và lên kết hoạch. Những nét phác thảo đầu tiên về ngôi nhà mới của Tâm đã được hình thành. Khi biết ước mơ của mình sắp thành hiện thực, Tâm không khỏi vui mừng, xúc động khi giờ đây đã có chỗ khang trang, ấm cùng để thờ mẹ.

Nhóm thiện nguyện “Xây ước mơ cùng em đến trường” đi đến đâu là những ngôi nhà lại được thay áo mới đến đó. Điều này giúp người dân vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Ông Liểu Văn Tâm – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Lạng Giang cho biết, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là của đội thiện nguyện ADF trong việc xóa nhà dột nát là sự động viên to lớn với ban chỉ đạo cấp huyện và nhân dân. "Trong thời gian tới các anh chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lạng Giang hỗ trợ để chúng tôi có được những ngôi nhà khang trang như thế này", ông Tâm mong muốn.

Tới nay, sau 10 năm thực hiện dự án “Xây ước mơ cùng em đến trường”, anh Thắng và nhóm thiện nguyện như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn xây được 62 điểm trường vùng cao, 76 ngôi nhà tình thương, trao hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo, giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập.

“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn” là tâm niệm của anh Thắng. Với anh Thắng, "thành công" không phải là tiền tài, danh vọng mà là niềm hạnh phúc của những người được nhận sự giúp đỡ và nhờ đó cuộc sống của họ thực sự đổi thay.

Mời nghe chương trình tại đây: