Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn nhiều năm và đang một mình nuôi hai con gái, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 15 tuổi. Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá, cuộc sống của ba mẹ con trước giờ tương đối ổn định. Tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân, ăn uống khoa học, tập yoga, tập gym nên nhiều người vẫn nhận xét tôi trẻ hơn tuổi.

Khoảng 4 năm trước, tôi quen một người đàn ông kém tôi 6 tuổi. Anh 33 tuổi, cũng từng ly hôn và đang có một con gái. Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau nhưng chưa từng vội vàng tính chuyện kết hôn.

Tôi phải nói rằng, anh ấy là người khiến tôi cảm thấy mình lần đầu tiên sau nhiều năm có một chỗ dựa. Anh làm kinh doanh, có học thức, có khả năng và cũng nhìn xa hơn tôi. Những lúc tôi gặp khó khăn, anh luôn ở bên.

Có một lần tôi vì ham lợi, tự ý xoay một khoản tiền lớn để đầu tư dù anh đã cảnh báo. Kết quả là tôi thua lỗ, đến kỳ đáo hạn thì gần như không biết xoay xở thế nào. Chính anh là người đứng ra giúp tôi. Anh cho tôi vay tới 4 tỷ đồng để đáo hạn, không lấy lãi, không giấy tờ, chỉ dựa vào tình cảm và niềm tin. Nếu không có anh lúc đó, có lẽ tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng rất lớn.

Điều khiến tôi trân trọng anh hơn cả là cách anh cư xử với hai con gái của tôi. Anh luôn giữ khoảng cách đúng mực, đến nhà cũng chỉ ghé một lúc rồi đi. Khi chúng tôi hẹn hò, chủ yếu ra ngoài. Anh thậm chí thuê một căn nhà gần nhà tôi để nếu hai người muốn ở lại với nhau thì cũng không ảnh hưởng đến không gian của các con.

Hai con gái tôi vì thế gần như không biết nhiều về mối quan hệ của chúng tôi.

Rồi tôi phát hiện mình có thai. Đây là một điều hoàn toàn ngoài dự tính. Tôi luôn có ý thức phòng tránh và hai chúng tôi cũng chưa từng lên kế hoạch có thêm con. Nhưng khi biết tôi mang thai, anh nói ngay rằng anh muốn cưới tôi.

Anh bảo sẽ mua một căn nhà gần nhà hiện tại của mẹ con tôi. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở riêng để hai con gái tôi không cảm thấy mất đi không gian quen thuộc. Con gái anh sẽ sống cùng vợ chồng tôi. Tôi và cháu vốn rất quý mến nhau, nên tôi tin mình có thể yêu thương cháu như con.

Tôi từng nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết được. Nhưng tôi đã nhầm. Khi biết mẹ chuẩn bị kết hôn và có em bé, hai con gái phản ứng dữ dội. Cháu lớn nói: “Mẹ có nghĩ đến chúng con không?”. Cháu nhỏ thì khóc và nói không muốn bạn bè biết mẹ mình lấy một người chồng trẻ hơn, rồi còn sinh con khi đã gần 40 tuổi.

Tôi cố giải thích rằng tôi không bỏ các con. Tôi vẫn sẽ ở gần, vẫn chăm sóc, vẫn lo cho việc học hành và tương lai của hai cháu. Người đàn ông tôi lựa chọn cũng chưa bao giờ có hành vi thiếu đúng mực với các con.

Nhưng càng nói, các cháu càng phản ứng mạnh. Tối hôm đó, con gái lớn còn nói sẽ bỏ nhà đi nếu tôi nhất quyết kết hôn. Tôi hoảng sợ và vô cùng lo lắng.

Hai con gái đang ở tuổi mới lớn. Nếu tôi cưới, liệu các cháu có thực sự chấp nhận người đàn ông ấy sau này hay luôn coi anh là nguyên nhân khiến gia đình thay đổi? Nếu tôi không cưới, liệu tôi có đang đánh mất một người đã từng giúp tôi lúc khó khăn nhất và đang muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi? Còn đứa bé trong bụng tôi thì sao? Cháu hoàn toàn vô tội. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.