Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:
Em biết mình là người thứ ba và chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng sau gần 5 năm gắn bó, khi em đang mang thai đứa con của anh, em lại rơi vào một tình cảnh mà chính mình cũng không biết phải bước tiếp thế nào.
Ngày anh ấy tán tỉnh em, anh vẫn đang có gia đình. Em biết anh có vợ con nhưng vẫn bước vào mối quan hệ này, bởi lúc đó anh đối xử với em rất tốt. Anh lo cho em từ công việc, chỗ ở đến xe cộ. Khi chuyện bị phát hiện, vợ anh tìm gặp và đánh ghen, nhưng anh vẫn đứng về phía em.
Sau đó, công việc kinh doanh bất động sản của anh gặp biến cố. Từ một người làm ăn thuận lợi, anh rơi vào cảnh vỡ nợ, bị chủ nợ tìm kiếm. Khi ấy, vợ anh chủ động đề nghị ly hôn để bảo toàn cuộc sống và tài sản cho mẹ con chị. Anh đồng ý, để lại căn nhà cho vợ con rồi chuyển đến sống với em tại nơi anh từng thuê cho em.
Hai người đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Nhưng hồ sơ chưa hoàn tất thì chủ nợ truy tìm quá gắt, anh phải đi xa lánh nợ khoảng nửa năm. Trong thời gian đó, anh vẫn lén về thăm bố mẹ và mỗi lần về, anh đều ở với em, không quay lại sống với vợ.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Một năm, hai năm, rồi gần 5 năm.
Suốt quãng thời gian ấy, em xác định mình đã lựa chọn anh thì sẽ cùng anh vượt qua khó khăn. Em bán cả nhà, bán xe mà anh từng mua cho để lấy vốn giúp anh làm ăn lại. Cửa hàng anh mở cho em, em buôn bán được bao nhiêu cũng đưa cho anh để anh xoay xở. Những năm tháng anh khó khăn nhất, em vẫn ở bên.
Bây giờ mọi thứ đã khác. Công việc của anh dần khởi sắc, cuộc sống ổn định hơn. Em cũng đang mang thai 5 tháng. Anh nói muốn hoàn tất thủ tục ly hôn để chính thức cưới em và xây dựng một gia đình mới.
Nhưng đúng lúc ấy, người vợ lại không đồng ý ly hôn.
Chị ấy liên tục lấy lý do vì con để níu kéo, gây khó khăn cho việc ly hôn. Trên Facebook, chị nhiều lần đăng bài tố em là người giật chồng, đăng lại những câu chuyện, hình ảnh từ nhiều năm trước. Những lời chỉ trích khiến em rất áp lực, bởi em hiểu mình từng sai, nhưng em cũng không biết phải trả giá cho sai lầm ấy đến bao giờ.
Điều khiến em hoang mang nhất là anh nói suốt 5 năm qua anh không còn quan hệ vợ chồng với chị ấy. Anh chỉ về thăm con, vẫn gửi tiền để chị nuôi con và hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Anh khẳng định hiện tại anh một lòng với em.
Nhưng khi anh kiên quyết muốn ly hôn, chị vợ lại nói sẽ kiện anh ra tòa vì tội ngoại tình.
Em thực sự sợ!
Em sợ quá khứ chưa kết thúc sẽ kéo đổ cuộc sống hiện tại. Em cũng lo cho đứa con đang nằm trong bụng mình. Gần 5 năm qua, tuổi trẻ, tiền bạc và công sức của em gần như đều dồn vào người đàn ông này. Nếu bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, em không biết mình sẽ còn lại gì. Em nên làm gì đây? Xin hãy cho em lời khuyên!
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
