Mang quốc tịch Mỹ nhưng đạo diễn Aaron Toronto đã có một quá trình dài làm việc ở Việt Nam. Anh sang Việt Nam từ năm 18 tuổi, có thể nói tiếng Việt với ngữ âm chuẩn không khác gì người Việt Nam. Aaron chia sẻ: “Dù có sống ở Việt Nam lâu đến mấy, quan sát và thấu cảm những vấn đề thuộc về mặt đời sống, văn hoá kĩ đến mấy thì tôi vẫn là một người ngoại quốc. Thế nên khi thực hiện Đêm Tối Rực Rỡ!, tôi phải mượn vốn sống của Nhã Uyên vợ mình rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là có được những đồng đội và anh em cùng làm nên bộ phim. Họ cho mình mượn kinh nghiệm, vốn sống, văn hoá, tư duy mỹ thuật, ánh sáng, hình ảnh… mọi thứ họ có để bộ phim có được “đời sống” riêng biệt và đậm đặc tính thuần Việt”.

Nữ chính mang thai 8 tháng khi khởi quay Đêm Tối Rực Rỡ!

Tuy đã có kinh nghiệm sản xuất phim lâu năm, nhưng đúng như tên phim "Đêm Tối Rực Rỡ!", trước khi được diện kiến sự huy hoàng tráng lệ thì cần phải trải qua bóng tối trắc trở. Vì một số trục trặc không lường trước, việc quay phim bị trì hoãn 2 tháng, và cuối cùng Đêm Tối Rực Rỡ! đã buộc phải bấm máy vào khoảng thời gian diễn viên Nhã Uyên đang mang bầu tháng thứ 8. Đạo diễn Aaron tâm sự: “Lúc đó tôi cực kì áp lực, vì sơ sót của mình mà lịch sản xuất bị ảnh hưởng. Tôi suy sụp và trầm cảm. Uyên đã mang bầu 8 tháng, vai của Uyên còn là một vai nặng tâm lý, việc bấm máy khi ấy cực kì mạo hiểm. Nhưng chính Uyên đã tiếp sức mạnh cho tôi, 2 vợ chồng cùng liều và cuối cùng thật may mắn vì quá trình quay rất suôn sẻ. Quay xong 2 tuần là Uyên sanh con”.

Đây là đứa con tinh thần tâm huyết của Nhã Uyên, người cùng lúc đảm nhận 3 vai trò ở dự án này: vừa là nhà sản xuất, vừa là biên kịch và diễn viên chính. Cô không giấu được nước mắt khi nhớ lại hành trình khó khăn hơn 4 năm để biến bộ phim từ những dòng chữ đầu tiên thành hình trọn vẹn. Phim khởi quay cũng là lúc Nhã Uyên mang bầu 8 tháng, cô từng rất lo lắng liệu rằng sự cố chấp đó có phải là lỗi lầm với đứa bé hay không. “Nhưng tôi biết rằng đây là bộ phim mình phải làm. Vì khi đi hết đoạn đường với bộ phim, tôi đã có thể làm được những thứ tôi chưa bao giờ làm được”. Suốt quá trình quay phim đến khi hoàn thành, bản thân Nhã Uyên chỉ biết tiến lên chứ chưa từng suy nghĩ hay dám mơ mộng đến khi bộ phim có thể công chiếu với khán giả.

Trước khi bắt tay vào dự án, Nhã Uyên và Aaron Toronto đã nói chuyện, hỏi han rất nhiều bạn bè và người thân. Hầu hết những người quen, những người bên cạnh dù có thành công đến mấy trong xã hội, có sinh ra ở vạch đích hay không, thành tựu đến đâu thì họ vẫn có thể từng trải qua việc bị bạo hành thể xác, hoặc tinh thần, ở các mức độ khác nhau. Chứng tỏ, bạo hành gia đình không phải một điều gì đó quá xa lạ, mà nó tồn tại rất nhiều xung quanh mỗi chúng ta, và không phải ai cũng biết cách chống trả.

Toàn bộ những nhân vật trong phim từ người bố bạo hành, người mẹ thoả hiệp cho đến ba người con, các đứa cháu, con dâu… đều được Nhã Uyên chắt lọc từ trải nghiệm của bản thân, từ những câu chuyện của bạn bè, người xung quanh. Chính những cảm giác ám ảnh luôn nằm trong tâm trí khiến cho Nhã Uyên càng có thêm động lực, mục tiêu để bộ phim được thành hình, kể cả trong những ngày tháng chửa đẻ vất vả nhất. “Uyên thực lòng rất mong bộ phim được ra rạp quang minh chính đại, vì tin rằng nó sẽ khiến khán giả đồng cảm, như một lời động viên để những nạn nhân của bạo hành cảm thấy được chữa lành đôi phần. Đó mới là cảm giác rực rỡ mà bộ phim này mang lại cho chính mình”.

Đêm Tối Rực Rỡ! là một phim độc lập, tức là từ đầu nó đã mang trong mình rất nhiều khó khăn từ khâu huy động vốn, đến cái gật đầu từ ekip. Bộ phim may mắn có được những người đồng đội yêu thương và cống hiến rất nhiều thứ. Thế nên nó không chỉ là đứa con tinh thần của riêng hai vợ chồng Nhã Uyên - Aaron mà còn là của tất cả những anh chị em, bạn bè đồng nghiệp, các diễn viên, thành viên đoàn. Mọi người đã cùng chung tay để tạo nên một bộ phim “rực rỡ”.

Phim với sự tham gia của Huỳnh Kiến An, Phương Dung, Nhã Uyên, Huỳnh Đông, Xuân Trang Trang, Diễm Phương, Kim B… khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 08.04.2022.