Diễn ra từ ngày 29/3 đến hết 29/6/2025, tại JW Art Gallery (tầng 4, số 1B Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội đắm mình trong không gian trưng bày đặc biệt mang tên “Hà Nội và Nguyên” – một dự án nghệ thuật đánh dấu 6 năm thành lập blog Hanoi Dreamers – Những người mơ về Hà Nội.

Không gian trưng bày dẫn dắt người xem bước vào một Hà Nội rất khác, không ồn ào xe cộ, không chen chúc phố xá, mà là một Hà Nội được kể bằng những bức ảnh đường phố của tác giả Đông Chí Nguyên, người đã dành nhiều năm ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất trong từng ngóc ngách thành phố. Những tác phẩm được trưng bày như “Hoàng hôn Hồ Tây”, “Lang thang ở phố Tràng Tiền”, “Một góc Hồ Gươm”... đều gợi lên trong lòng người xem cả một miền ký ức về một Hà Nội thân thương, chân thành và đầy cảm xúc.

Tác giả Đông Chí Nguyên chia sẻ: Hà Nội chính là nguồn cảm hứng bất tận, nơi mỗi góc phố, mỗi khoảnh khắc đời thường đều chất chứa câu chuyện riêng và cũng chính những điều dung dị ấy đã thôi thúc anh thực hiện buổi trưng bày nghệ thuật “Hà Nội và Nguyên”: “Đối với mình thì Hà Nội là nơi cho mình rất nhiều cảm xúc, là nơi cho mình nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo trong hành trình làm sáng tạo nội dung của mình. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng mang trong mình những câu chuyện đặc biệt. Có lúc mình cảm giác nhìn rất vui vẻ rất chill, rất đầy hứng khởi, tràn đầy năng lượng nhưng đến chiều tối lại mang cho mình cảm giác hơi man mác buồn, sự hoài niệm, hay khi nhìn vào những tấm ảnh mình chụp thì lại nhớ đến những câu chuyện trước đây mình gắn bó với người bạn nào đó. Nói chung là rất nhiều kỷ niệm xoay quanh tấm ảnh mình chụp”.

Bên cạnh ảnh trưng bày, “Hà Nội và Nguyên” cũng giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật do chính Hanoi Dreamers thực hiện như bộ postcard tập 1, 2, 3 và các loại thiệp mỹ thuật thủ công, là những món quà nhỏ nhưng đủ sức lưu giữ một phần tâm tình Hà Nội. Với thời gian mở cửa tự do từ 10-18h mỗi ngày trong tuần, trưng bày nghệ thuật là dịp để bất kỳ ai, dù đang sống giữa lòng Hà Nội hay chỉ ghé qua cũng có thể tìm thấy cho mình một lát cắt thân quen, một khoảnh khắc dịu dàng giữa phố thị.
“Hà Nội và Nguyên” không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, mà là một lời mời: hãy bước chậm lại, ngồi xuống và để lòng mình chạm đến một Hà Nội rất thật – nơi ai cũng từng mơ, từng nhớ, và từng mang theo suốt đời.