Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm nghệ thuật “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” được Nhau Studio phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hiệp hội Màu nước quốc tế tại Việt Nam (chi nhánh phía Bắc) tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Linh, đồng sáng lập Nhau Studio cho biết, năm 2026 đánh dấu sự trở lại của Sĩ tử mùa 3 - một phiên bản mới. Lấy con số 950 như một cột mốc hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên, dự án sẽ trưng bày 950 câu chuyện học tập đến từ các cá nhân ở nhiều độ tuổi, ngành nghề và vùng miền trên khắp Việt Nam.

"Ở Sĩ tử, học không chỉ là câu chuyện của tuổi trẻ hay những năm tháng trên ghế nhà trường. Đó còn là hành trình kéo dài suốt một đời người - học từ trải nghiệm, va vấp, lao động, mất mát và cả những lần bắt đầu lại. Thông qua 950 câu chuyện ấy, Sĩ tử mong muốn tạo nên một dòng chảy kết nối giữa các thế hệ: người đi trước truyền cảm hứng cho người đi sau, người đi sau tiếp tục tiếp sức cho những người kế cận. Để tinh thần hiếu học và mạch nguồn hiền tài của dân tộc luôn được nối dài, không ngừng nghỉ”.

Hơn 40 tác phẩm của 22 tác giả được thực hiện bằng những chất liệu và phong cách thể hiện riêng cho thấy sự cởi mở trong tư duy nghệ thuật của các bạn trẻ, những người tìm kiếm sự kết nối giữa tạo hình, đời sống thực tế và bản sắc văn hoá đương đại. Triển lãm không chỉ tái hiện hình ảnh các sĩ tử xưa mà còn mang đến những câu chuyện học tập đầy cảm xúc từ khắp mọi miền đất nước.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám kỳ vọng sự kiện năm nay sẽ góp phần cộng hưởng và lan toả mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong xã hội và nhiều hơn thế. "Với việc trưng bày 950 câu chuyện học tập dịp này, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc và là một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu mến Hà Nội”.

Đối với mỗi người, đạo học và hình ảnh sĩ tử được thể hiện rất khác nhau: Hình ảnh về người Thầy Chu Văn An - Tư nghiệp Quốc Tử Giám, được UNESCO tôn vinh là nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam. Có thể là hình ảnh một sĩ tử đang chăm chú học bài, là hình ảnh đèn đom đóm vỏ trứng gắn liền với giai thoại về bậc hiền tài thời xưa như trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Hay hình ảnh về chính Văn Miếu - Quốc Tử Giám thân thuộc; và những cành bằng lăng tím gợi nhớ về ký ức học trò mỗi mùa thi...

Chia sẻ về bộ sưu tập Vườn Khuê Văn của mình (gồm 3 tác phẩm: Khuê Văn Khai Hoa, Hoa Sao Ứng Khuê và Khuê Văn Uyển Minh), tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết đây là một hành trình bừng nở của trí tuệ và tinh thần đạo học, vẻ đẹp tinh hoa của người trẻ Việt Nam hôm nay.

“Nếu Khuê Văn Khai Hoa là khoảnh khắc của sự khai mở và nảy nở tri thức, thì Hoa Sao Ứng Khuê lại nói về hành trình của những “ánh sáng nhỏ” đang bừng nở, tìm cách hòa mình vào dòng chảy lớn của văn hiến dân tộc. Đến Khuê Văn Uyển Minh, tôi muốn mở ra một không gian sâu lắng hơn - nơi tri thức không chỉ là học vấn, mà trở thành ánh sáng nội tâm và khí chất của con người. Nhưng hơn hết, tôi muốn kể một câu chuyện đương đại: rằng tinh thần hiếu học luôn được gìn giữ và kế thừa; vẫn đang tiếp tục thắp sáng trong những người trẻ hôm nay, theo những cách mới, năng động và sáng tạo".

Trong không gian triển lãm Sĩ tử lần này, phần trưng bày mang tên Vườn Trạng nguyên định nghĩa về "Chuyện Sĩ tử" bằng một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Sĩ tử không chỉ là những người chuẩn bị bước vào trường thi, mà là bất kỳ ai - dù ở độ tuổi nào, đang theo đuổi ước mơ lớn lao hay giản dị - vẫn đang âm thầm kiên trì học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thuỳ Anh - Đại diện Hiệp hội màu nước quốc tế tại Việt Nam - chi nhánh phía Bắc (IWS North Vietnam) chia sẻ: “Sĩ tử 3 không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà nó còn là một dự án giàu giá trị văn hoá và giáo dục, nơi mọi sự nỗ lực đều được công nhận và lắng nghe. Triển lãm cho thấy sự nghiêm túc trong tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hội hoạ và tinh thần kết nối nghệ thuật với cộng đồng, để cùng chia sẻ và lan toả tình yêu với nghệ thuật màu nước”.

“Vườn Trạng nguyên” được xây dựng là một không gian sắp đặt giàu chất liệu văn hoá Việt Nam, sử dụng những vật liệu thủ công và thân thiện với môi trường đến từ các làng nghề truyền thống như giấy dó, nón lá, đèn mây tre đan... vừa gần gũi vừa giàu tính biểu tượng.

Đến với nơi này, khách tham quan sẽ tìm thấy những câu chuyện của chính mình, những gửi gắm của bản thân, cũng như của bạn bè, hay tìm thấy sự đồng cảm từ những sĩ tử khác. “Vườn Trạng nguyên” lan tỏa tinh thần hiếu học với những giá trị nền tảng của văn hoá Việt Nam - nơi đạo học không tách rời đời sống mà được nuôi dưỡng từ chính lao động, thiên nhiên, gia đình và cộng đồng.

950 câu chuyện - 950 dấu ấn nỗ lực được trưng bày giữa không gian di sản. Sự ghi nhận ấy chính là trân trọng mọi hành trình cố gắng, để mỗi cá nhân đều trở thành một phần của dòng chảy hiếu học ngàn năm.