[VOV2] - Những ngày đầu tháng 11, người Hà Nội dễ dàng bắt gặp vẻ đẹp mong manh và tinh khôi của cúc họa mi trên các con phố. Mùa hoa cúc họa mi bắt đầu cũng là thời điểm báo hiệu đông đang chạm ngõ.
Cúc họa mi nở khi mùa thu chưa kịp qua và mùa đông sắp chạm ngõ, loài hoa này được nhiều người ví von là "hoa báo mùa đông của Hà Nội".
Những bông hoa nhỏ màu trắng, cánh hoa nhỏ xíu tỏa ra như hình nan hoa quanh nhụy vàng tươi. Hoa chỉ xuất hiện trong khoảng đôi ba tuần và thường nở rộ nhất vào cuối tháng 11.
Những con phố bán nhiều cúc hoạ mi nhất là Giảng Võ, Lê Văn Lương, Yên Phụ, Hàng Bông, Mai Xuân Thưởng…
Vẻ đẹp mong manh và tinh khôi của cúc họa mi cuốn hút bất cứ ai ngang qua.
Chia sẻ với phóng viên, chị Bình (một tiểu thương) cho biết, cúc hoạ mi được trồng ở các vườn hoa lớn của Hà Nội như vùng Tây Tựu, Nhật Tân.
Để có những bó hoa tươi và đẹp nhất đến tay người yêu hoa, những tiểu thương đã phải lựa hoa từ sáng sớm ở chợ hoa Quảng Bá.
Năm nay thời tiết mưa nhiều nên cúc họa mi không được rực rỡ như những năm trước.
Cúc họa mi năm nay có giá thấp hơn mọi năm một chút, hiện dao động từ 30.000 - 120.000 đồng/bó tùy loại.
Cúc họa mi cánh nhỏ trong trẻo, khoe sắc cùng lưu ly, thạch thảo... khiến những con phố của Hà Nội sinh động hơn trong nắng.
Duyên dáng bên cúc họa mi
Nhiều bạn trẻ check-in bên bó cúc họa mi cùng nắng sớm đầu đông.
Không khó để có thể bắt gặp những xe hoa rực rỡ sắc màu đi trên phố.
Sắc trắng dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh khôi của cúc họa mi, với cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió thoảng, là nét duyên của Hà Nội trong khúc giao mùa.