“Nhà mình lạ lắm!” là dự án phim series tiếp theo được K+ đầu tư sản xuất. Trước ngày lên sóng, êkíp vừa cho ra mắt trailer phim hé lộ những nội dung bí ẩn đằng sau gia đình "lạ lùng" này.

Trailer mở đầu bằng một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến cả một gia đình không may thiệt mạng, chỉ duy nhất cô bé con 8 tuổi sống sót, nhưng cô bé Thanh Mỹ cũng mất hết ký ức về gia đình mình. Với hy vọng giúp cháu mình hồi phục trí nhớ, một người họ hàng xa của Thanh Mỹ là Thành (Samuel An thủ vai) quyết định đưa Thanh Mỹ vào một gia đình giả. Người cầm trịch cho vở diễn này là Huân (Nhan Phúc Vinh thủ vai), một phó đạo diễn trong ngành làm phim.

Lần lượt những thành viên trong gia đình Thanh Mỹ xuất hiện trong các vai trò như ông (NSND Trung Anh), bà (NSND Kim Xuân), bố (Tuấn Tú), mẹ (Lưu Huyền Trang), anh (Tuấn Đạt), chị (Lê Bống) với những pha lột xác ngoạn mục. Và chuyến hành trình của gia đình “mới lạ” bắt đầu. Những tình huống bất bình thường trong một gia đình có vẻ bình thường ập đến với đầy đủ các cung bậc hỉ nộ ái ố, ẩn chứa cả những bí mật “không thể bật mí”.

Một trong những nhân vật được quan tâm của dàn cast Nhà mình lạ lắm! lần này phải kể đến Lê Bống, một hot tiktoker nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng lại là gương mặt mới toanh của làng phim Việt. Trong phim, Lê Bống vào vai Hà Giang, một cô gái nghèo có ước mơ đơn giản, bình dị nhưng lại bị số phận đưa đẩy vào những tình huống “oan gia ngõ hẹp”.

Được đóng phim chung với những diễn viên gạo cội trong nghề như NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang… Lê Bống chia sẻ bản thân cũng gặp nhiều áp lực do chưa có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, tay ngang tham gia vào làng phim, do đó cô luôn phải cố gắng tập trung, chăm chỉ, nỗ lực để không ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ toàn đoàn phim và các diễn viên khác.

Trong quá trình quay phim, Lê Bống đều được các thành viên đoàn phim tạo điều kiện tối đa để học tập, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. “Có những lúc mình diễn hơi đơ, chú Trung Anh đều bảo ‘phải tự tin vào, phải mạnh mẽ lên’, cho mình những lời động viên. Còn cô Kim Xuân thù luôn để ý và chỉnh sửa cho mình từng chi tiết nhỏ”, Lê Bống kể lại. Cô cũng không ngần ngại thú nhận mình thần tượng Nhan Phúc Vinh bởi tài năng diễn xuất và tìm thấy ở đàn anh rất nhiều điều khiến bản thân muốn học hỏi.

Nữ diễn viên trẻ tiết lộ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ có những đòi hỏi khắt khe khiến cô không ít lần phải vượt qua chính mình. Lê Bống phải dồn mọi tâm trí, công sức tập luyện và gần như cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội, dành trọn vẹn thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhân vật. “Mình phải tìm xem tất cả bộ phim có nhân vật mang nét tính cách, xuất thân giống Hà Giang của Nhà mình lạ lắm! để có thể hiểu được tâm lý, học cách biểu cảm. Và như mọi người thấy, mấy tháng gần đây, Lê Bống gần như biến mất khỏi mạng xã hội”.

“Nghề diễn cho mình rất nhiều trải nghiệm, được sống nhiều cuộc đời. Từ đó, mình có thể thấu hiểu hơn về con người, xã hội và hoàn thiện chính mình”, nữ diễn viên tâm sự.

Cùng với những chuyển biến tâm lý khá phức tạp của nhân vật Hà Giang (Lê Bống), bộ phim hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho khán giả.